Đồn Biên phòng Cổ Chiên 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

18:02, 16/05/2026

Ngày 15/5/2026, Đồn Biên phòng Cổ Chiên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đơn vị (15/5/1976 – 15/5/2026).

Đến tham dự buổi lễ kỷ niệm có Thượng tá Đỗ Thanh Thuần, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Thạnh Phong, xã Thạnh Hải cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Thượng tá Đỗ Thanh Thuần, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh trao cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên bức trướng “Dũng cảm, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”.
Thượng tá Đỗ Thanh Thuần, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh trao cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên bức trướng “Dũng cảm, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”.

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cổ Chiên, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đã khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển. Không chỉ vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân qua các mô hình dân vận thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê biển Tây Nam.

Từ tiền thân là Lực lượng An ninh vũ trang tỉnh Bến Tre thành lập năm 1960, ngày 15/5/1976, Đồn 308 – tiền thân của Đồn Biên phòng Cổ Chiên ngày nay – chính thức được thành lập tại vùng đất biển Thạnh Phú. Những ngày đầu đầy gian khó, không doanh trại, thiếu nước ngọt, giao thông bị chia cắt... thế nhưng với tinh thần tự lực, tự cường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kiên cường bám trụ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, đập tan nhiều âm mưu phản cách mạng và nạn vượt biên trái phép.

Trải qua nhiều lần thay đổi phiên hiệu từ Đồn 308, Đồn 810, Đồn 602 và nay là Đồn Biên phòng Cổ Chiên. Ở bất kỳ giai đoạn nào, đơn vị cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng thủ bờ biển. Từ các Trạm kiểm soát biên phòng Eo Lói, Bến Đầm, những người lính mang quân hàm xanh đã kiểm soát chặt chẽ hàng ngàn lượt phương tiện, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, buôn lậu, bảo vệ bình yên cho các cửa sông, cửa biển.

Không chỉ giữ biển, giữ đất liền, Đồn Biên phòng Cổ Chiên còn nỗ lực “giữ yên lòng dân”. Phát huy phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã đóng góp hàng ngàn ngày công, vận động hàng tỷ đồng để xây dựng nhà tình thương, cầu giao thông. Những mô hình dân vận khéo mang đậm tính nhân văn như: “Tổ tàu thuyền xung kích”, “Xe cứu thương 0 đồng Biên phòng” hay chương trình “Nâng bước em đến trường”... đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân cá nước, xây dựng “thế trận lòng dân” nơi tuyến biển ngày càng vững chắc.

Nửa thế kỷ cống hiến, Đồn Biên phòng Cổ Chiên vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều bằng khen cao quý. Bước vào kỷ nguyên mới, những người lính mang quân hàm xanh Cổ Chiên quyết tâm ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tiếp tục là biểu tượng sinh động cho ý chí bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Dịp này, Đảng ủy - Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể, 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển và tặng bức trướng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên mang dòng chữ: “Dũng cảm, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”.

Phát biểu tại buổi lễ trang trọng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đồn Biên phòng Cổ Chiên, Thượng tá Đỗ Thanh Thuần, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh nhấn mạnh, đây là dịp để tri ân các thế hệ đi trước và khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của Tổ quốc; cùng nhau nhìn lại chặng đường 50 năm vẻ vang: Ra đời ngày 15/5/1976 trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất còn nhiều khó khăn, trải qua nhiều lần thay đổi phiên hiệu (từ Đồn 308, 810, 602 đến Đồn Biên phòng Cổ Chiên hiện nay), đơn vị đã không ngừng trưởng thành, lập nhiều chiến công hiển hách và gắn bó máu thịt với nhân dân với nhiều chương trình, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, giúp dân thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm đơn vị.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm đơn vị.

Thượng tá Đỗ Thanh Thuần đề nghị thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý biên giới; thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu cao và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

SA RÂY

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh