Từ pha căng ngang bên cánh trái của Cucurella, Oyarzaba dễ dàng dứt điểm trong vòng cấm ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha.
![]() |
| Yamal đi bóng trong vòng vây của các cầu thủ Áo - Ảnh: FIFA |
Bước vào trận đấu với tuyển Áo, HLV tuyển Tây Ban Nha - Luis de la Fuente đã tạo nên một bất ngờ lớn về mặt chiến thuật ngay từ những phút đầu tiên. Ngôi sao trẻ Lamine Yamal không đá cánh phải như thường lệ mà bất ngờ xuất hiện ở vị trí hộ công.
Sự thay đổi trong 5 phút đầu trận đã khiến hàng thủ tuyển Áo ít nhiều bị xáo trộn.Sau khoảng 10 phút đầu nhập cuộc đầy sôi động, Yamal được trả lại về vị trí sở trường bên cánh phải và nhịp độ trận đấu dần được cả hai đội chủ động kéo chậm lại.
Tuyển Áo dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick nhanh chóng chứng minh họ không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng áo trắng không hề phòng ngự thụ động khi họ tích cực tranh chấp quyết liệt ngay ở khu vực giữa sân và tự tin triển khai các đợt tấn công về phía khung thành của Tây Ban Nha.
Dẫu vậy, đẳng cấp của Tây Ban Nha vẫn giúp họ tạo ra được nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm hơn và bước ngoặt của hiệp một cuối cùng đã đến ở phút 36.
Từ một pha phối hợp bên hành lang cánh trái, hậu vệ cánh trái Marc Cucurella thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào trong vòng cấm. Tiền đạo Mikel Oyarzabal lập tức dứt điểm một chạm tinh tế. Bóng đi không quá mạnh nhưng đủ để khiến thủ thành Schlager chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng lăn vào lưới.
Bàn thắng mở tỉ số giúp Tây Ban Nha chơi thanh thoát hơn và bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 cho đến khi trọng tài thổi còi khép lại 45 phút đầu tiên.
Theo tuoitre.vn


