Trong vòng 1 tuần, thể thao Việt Nam chứng kiến 2 thái cực cảm xúc. Một bên là nỗi buồn sâu sắc từ trận thua 0-4 của ĐT bóng đá Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại World Cup 2026, khiến cơ hội đi tiếp gần như chấm dứt.
Bên kia, là niềm tự hào rực rỡ khi ĐT bóng chuyền nữ quốc gia tiếp tục thăng hoa tại AVC Challenge Cup 2025, lần thứ 2 liên tiếp giành vé vào chung kết châu lục và lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam vào top 30 của bóng chuyền nữ thế giới.
![]() |
Bóng chuyền nữ Việt Nam là ĐKVĐ AVC Nations Cup. Ảnh: thethaovanhoa.vn |
Thất bại nặng nề và “câu chuyện nhập tịch”
Trận thua 0-4 ngay tại Bukit Jalil không chỉ là thất bại sau hơn 10 năm, cũng là trận thua đậm nhất của ĐT Việt Nam trước Malaysia. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik có trận thua toàn diện. Hàng thủ liên tục mắc lỗi và hầu như không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào trong suốt 90 phút trong đội hình “toàn Tây” của Malaysia (có 9/11 vị trí là cầu thủ nhập tịch đến từ châu Âu và Nam Mỹ).
Với chỉ 3 điểm sau 5 lượt trận, ĐT Việt Nam gần như chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, ĐT Việt Nam không thể vượt qua vòng 2 vòng loại World Cup.
Phát biểu sau trận, HLV Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi NHM và thừa nhận “trách nhiệm hoàn toàn thuộc về BHL”. Chiến lược gia người Hàn Quốc mới chỉ dẫn dắt ĐT Việt Nam được hơn 2 tháng, nhưng áp lực từ dư luận và truyền thông đã lên rất cao sau 2 thất bại liên tiếp trước Indonesia và Malaysia, cùng với lối chơi thiếu bản sắc, thiếu sức sống.
Giới chuyên môn đặt câu hỏi về tính hiệu quả trong lựa chọn nhân sự, chiến thuật chưa rõ ràng và đặc biệt là việc đội bóng dường như đánh mất tinh thần chiến đấu- thứ từng là vũ khí sắc bén nhất của bóng đá Việt Nam trước nay. Song đó người quan tâm bóng đá nước nhà cũng đặt ra nhiều giải pháp để bóng đá Việt Nam nâng tầm và không tụt hậu với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là “câu chuyện nhập tịch cầu thủ” được tiếp tục luận bàn với nhiều góc độ khác nhau.
Bóng chuyền nữ Việt Nam đạt cột mốc lịch sử!
Sau 3 chiến thắng tuyệt đối (kết quả 3-0) trước Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc), và Ấn Độ tại vòng bảng AVC Nations Cup 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin cực vui khi lần đầu có mặt trong top 30 thế giới, đứng hạng 4 châu Á.
Là chủ nhà, lại là ĐKVĐ của 2 mùa giải AVC Challenge Cup năm 2023 và 2024, ĐT Việt Nam bước vào giải với nhiều áp lực. Nhưng theo nhìn nhận từ BHL, mục tiêu không chỉ dừng lại ở thành tích nhất thời. AVC Women’s Nations Cup lần này là “phép thử thật” cho chặng đường dài hơi hơn để hướng những giải đấu quốc tế, đặc biệt là tại SEA Games 2025 sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan.
Nếu như hơn một thập kỷ trước, bóng chuyền nữ Việt Nam chủ yếu quanh quẩn với mục tiêu giữ vị trí thứ 2 khu vực sau Thái Lan, thì đến nay, những cô gái “chân dài Việt Nam” đã vươn lên một đẳng cấp mới.
Một trong những yếu tố quyết định cho sự tiến bộ của bóng chuyền nữ Việt Nam là sự thay đổi trong cách xây dựng lực lượng. Thế hệ vàng như Thanh Thúy, Kim Liên, Bùi Thị Ngà đang dần nhường chỗ cho lớp kế cận tài năng như Bích Tuyền, Lâm Oanh, Khánh Đang, Như Quỳnh… Lối chơi của ĐT cũng được trẻ hóa và hiện đại hóa, với tốc độ cao hơn, khả năng phối hợp nhịp nhàng hơn và sức bật tốt hơn.
Sự xuất hiện của các VĐV cao trên 1m80 với kỹ năng toàn diện là dấu hiệu cho thấy công tác đào tạo đã đi đúng hướng. Việc đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu như Thanh Thúy tại Nhật Bản hay Kim Thanh tại Thái Lan giúp họ tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm ĐT.
Dẫu vậy, chặng đường vươn tầm châu lục vẫn còn lắm chông gai. Một ĐT mạnh không thể thiếu nền tảng chiến lược từ liên đoàn đến HLV trưởng. Việc áp dụng giáo án hiện đại, thay đổi phương pháp huấn luyện, đặc biệt là xây dựng lực lượng theo định hướng dài hạn đang được triển khai đúng hướng. Không chỉ dừng lại ở các giải khu vực, bóng chuyền nữ Việt Nam đang đặt mục tiêu World Grand Prix, VNL và xa hơn là vòng loại Olympic- điều từng là “viễn tưởng” với bóng chuyền Việt Nam trước đây.
Thất bại của bóng đá và thành công của bóng chuyền là một nghịch lý đau đớn nhưng cần thiết. Nó đặt ra một câu hỏi lớn cho ngành thể thao: Tại sao môn được đầu tư nhiều nhất, được ưu ái nhất thì thành tích “trồi sụt” thất thường. Trong khi môn ít được chú ý, không đầu tư quá tốn kém lại vươn lên mạnh mẽ?
Thành công của bóng chuyền nữ không phải là phép màu. Đó là kết quả của nhiều năm kiên trì, của sự gắn kết giữa liên đoàn, HLV, CLB và các VĐV. Đó là vấn đề đặt ra cho bóng đá Việt Nam. Cần thiết phải có cơ chế, chính sách hài hòa phù hợp giữa chuyện nhập tịch cầu thủ để nâng tầm chất lượng ĐTQG và chiến lược căn cơ “xây nhà từ móng” là khâu đầu tư, đào tạo căn bản lớp cầu thủ kế thừa cho tương lai của quốc gia.
Nỗi buồn từ sân cỏ vẫn còn đó, nhưng niềm vui trên sàn đấu bóng chuyền vừa đạt được cột mốc mới, mở ra một lối đi mới mà sân cỏ môn bóng đá cần định hướng con đường cho tương lai.
HOÀNG HÀ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin