(VLO) Tối 27/10, trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U.17 Việt Nam và U.17 Yemen hòa nhau 1-1, qua đó cả hai “dắt tay nhau” dự VCK U.17 châu Á 2025.
Giữa những trận đấu đỉnh cao ở trong và ngoài nước, nhưng sẽ không ít NHM ngồi chờ xem cuộc đối đầu cấp độ trẻ giữa U.17 Việt Nam và U.17 Yemen. Thậm chí, nếu khách quan sẽ cho rằng đây là trận đấu vô cùng tẻ nhạt ở cả hiệp 2 khi đôi bên chỉ chơi chuyền bóng bên phần sân nhà chẳng khác gì “đá ma”.
Nhưng đây lại chính là điểm sáng đáng khen cho lứa cầu thủ trẻ Việt Nam khi đã tuân thủ nghiêm túc chiến thuật, chấp hành nghiêm kỷ luật chơi bóng do BHL đề ra. Mục tiêu quan trọng chính là chiếc vé tham dự sân chơi cấp châu lục năm sau. Và sau những lo lắng, những lo toan, cuối cùng thầy trò HLV Cristiano Roland đã có được điều kiện thuận lợi và kết quả trận đấu thuận lợi.
Cái lớn hơn chính là U.17 Việt Nam cho thấy những niềm tin, niềm vui về tương lai bóng đá Việt Nam. Những cầu thủ còn rất trẻ đã được đào tạo kỹ thuật cơ bản tốt, tư duy chiến thuật, thể hình, thể lực khá tốt, đặc biệt là bản lĩnh hiếm thấy ở lớp cầu thủ trẻ.
Trước trận đấu này, thì kết quả bất ngờ có lợi cho Việt Nam, khi U.17 Myanmar tặng cho chúng ta món quà không ngờ tới, đó là họ đã chiến thắng 2-1 U.17 Kyrgyzstan, cho nên U.17 Việt Nam được tính 3 điểm ở trận thắng U.17 Myanmar, thay vì chỉ 1 điểm nếu tính trận hòa U.17 Kyrgyzstan.
Tâm thế đó, U.17 Việt Nam nhập cuộc tốt, nhưng chính đường chuyền sai lầm của Thái Hòa phút 12, Abdulatef thoát xuống nhận đường chọc khe của đồng đội, dứt điểm tung lưới thủ môn Xuân Tín, mở tỷ số 1-0 cho U.17 Yemen.
Phút 30, tổ chức đá phạt chếch cánh phải, Đậu Hồng Phong treo bóng khó chịu vào khung thành, trời mưa bóng trơn, thủ môn đội bạn không khống chế tốt, bóng bật ra Hồng Quang sút nhanh nhưng không qua được… rừng chân áo đỏ, bóng đến chân trung vệ đội trưởng Việt Anh, thực hiện cú sút nhanh, bóng đi vào lưới, tỷ số hòa 1-1.
Tỷ số này có lợi cho cả hai, nên gần như toàn bộ thời gian còn lại hiệp 1 và suốt hiệp 2, không đội nào muốn mạo hiểm tổ chức tấn công. Bóng hầu như lẩn quẩn chuyền qua lại phần sân nhà, thì đội kia cũng chẳng muốn dâng lên giành bóng. Trận đấu nhìn tẻ nhạt nhưng thực sự đáng khen cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Mục tiêu quan trọng là U.17 Việt Nam đã giành vé tham dự VCK U.17 châu Á 2025.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin