Man Utd chưa thể sánh với Man City

11:10, 31/10/2023

Trận đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh tối muộn 29/10, giữ Man Utd và Man City được trông chờ tính đối đầu hấp dẫn; nhưng chỉ thực sự cân bằng trong khoảng 15 phút đầu trận. Còn lại là thế trận hoàn toàn nghiêng về Man City, Haaland tiếp tục tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, Man City dễ dàng đánh bại Man Utd với tỷ số 3-0.

 

 

Những bàn thắng của Haaland giúp Man City thắng Man Utd 3-0 ngay trên sân Old Trafford.Ảnh: Chụp qua tivi
Những bàn thắng của Haaland giúp Man City thắng Man Utd 3-0 ngay trên sân Old Trafford.Ảnh: Chụp qua tivi

Trận đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh tối muộn 29/10, giữ Man Utd và Man City được trông chờ tính đối đầu hấp dẫn; nhưng chỉ thực sự cân bằng trong khoảng 15 phút đầu trận. Còn lại là thế trận hoàn toàn nghiêng về Man City, Haaland tiếp tục tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, Man City dễ dàng đánh bại Man Utd với tỷ số 3-0.

Trận derby tưởng chừng thực sự hấp dẫn, khi ngay sau tiếng còi khai cuộc Man Utd đã tràn lên tấn công với đội hình dâng cao. Những đường lên bóng của Man Utd khá hay, với tốc độ của Rasmus Hojlund và Marcus Rashford. Bước ngoặt của trận đấu chính là quả phạt đền và cũng thật đáng tiếc cho Rasmus Hojlund đang chơi tốt đã bị xác định kéo ngã Rodri trong vòng cấm. Không ai khác chính Erling Haaland đứng trước chấm 11m và không khó đánh lừa thủ môn Onana, mở tỷ số trận đấu. Vấn đề là từ quả phạt góc tạt vào của Man City, bóng không hẳn đến vị trị của Rodri, tuy nhiên tham khảo VAR trọng tài quyết định quả phạt đền.

Sau bàn thắng, Man City càng chơi càng hay, đặc biệt 2 cánh với Phil Foden cánh phải với những đường tạt, những pha chuyền nhanh ăn ý cho Haaland sẵn sàng băng xuống và Grealish cánh trái với những đường bóng kéo ngang vào trong mở ra nhiều hướng phối hợp nhanh hoặc những pha phối hợp chồng biên thường làm vất vả hàng phòng ngự Man Utd. Thủ môn Onana thực sự xuất sắc với những pha cứu thua không tưởng, nếu không tỷ số còn hơn thế nữa trong hiệp 1. Đáng kể nhất là tình huống cản cú đánh đầu cận thành của Haaland vào cuối hiệp 1. Ở pha bóng này, Onana thậm chí bay người trước khi Haaland dứt điểm. Tuy nhiên, ở khung thành bên kia, Ederson cũng hay không kém khi tung người đẩy cú vô lê của Scott McTominay qua xà.

Man Utd cũng có những miếng đánh lợi hại, đáng chú ý đường chuyền lỗi của Phil Foden phút 31, Hojlund đoạt bóng và bứt khỏi các hậu vệ Man City. Nhưng anh chần chừ không dứt điểm và để John Stones gây sức ép từ phía sau. Tiền đạo Na Uy sau đó phải chuyền cho Fernandes và chứng kiến đồng đội sút vọt xà. Hojlund chưa ghi bàn ở Ngoại hạng Anh dù đã 3 lần “nổ súng” tại Champions League. Trận này, NHM “Quỷ đỏ” hy vọng tốc độ của anh sẽ là vũ khí lợi hại để Man Utd chơi phản công. Nhưng rõ ràng, ở tuổi 20, Hojlund vẫn thiếu sự lạnh lùng của một sát thủ.

Thật khó hiểu khi sau giờ nghỉ, Erik ten Hag có quyết định đưa Mason Mount vào thay Sofyan Amrabat- một chốt chặn quan trọng của Man Utd, có lẽ do cầu thủ đã nhận một thẻ vàng vì xô xát với Foden trong hiệp 1. Man Utd trả giá cho thay đổi này bởi một mình McTominay không thể bao quát hết khoảng trống trước vòng cấm.

Sau khi Foden bỏ lỡ cơ hội, Man City nhân đôi cách biệt bằng bài tấn công tương tự hiệp 1. Jack Grealish chồng biên để Bernardo Silva băng xuống sát biên dọc trước khi tạt vào để Haaland đánh đầu trong thế không bị kèm ở cột xa, lần này đánh bại thủ môn Onana. Tỷ số 2-0 nghiêng về Man City. Haaland có pha kiến tạo từ đường căng ngang cầu môn cho Foden đệm bóng cận thành 3-0 cũng là tỷ số cuối cùng.

Man City có chiến thắng thứ 7 ngay trên sân Old Trafford dưới triều đại Pep Guardiola và ngay thời điểm này, Man “xanh” vẫn là một đẳng cấp rất khác so với Man “đỏ” của Erik ten Hag.

Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh