Tự hào về quá khứ không phải để hoài niệm, mà để bước tiếp vững vàng hơn. Khi ký ức lịch sử trở thành động lực, lý tưởng được chuyển hóa thành hành động, thì mỗi bạn trẻ hôm nay chính là một “mạch sống” nối dài truyền thống. Trên hành trình ấy, tuổi trẻ tỉnh đang bền bỉ góp sức mình dựng xây quê hương, đất nước bằng những hành động cụ thể.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên về thăm địa chỉ đỏ tại Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh- Chi bộ Ngã tư Long Hồ. |
Đẹp nghĩa tri ân
Ngày 30/4/1975- mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, khép lại những năm tháng đấu tranh gian lao anh dũng, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình cho đất nước. Để có thắng lợi vẻ vang ấy là biết bao máu xương, là tuổi xuân của bao thế hệ thanh niên đã sẵn sàng dâng hiến vì Tổ quốc. Ký ức hào hùng ấy vẫn lặng lẽ chảy trong đời sống hôm nay, trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng lý tưởng, hun đúc khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.
Trong những ngày tháng tư lịch sử này, hoạt động về nguồn, tri ân người có công với cách mạng được các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức rộng khắp, không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ mà còn là hành trình trở về với cội nguồn tinh thần dân tộc.
Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Long Đức), đoàn viên, thanh niên xã Bình Phước thành kính dâng hương, lặng lẽ nghiêng mình trước anh linh của Bác. Trong không gian trang nghiêm, mỗi câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Người như thắp lên trong lòng người trẻ niềm xúc động, niềm tin và cả trách nhiệm. Những bước chân tham quan là hành trình tìm hiểu lịch sử, cũng là dịp tự soi lại mình, để sống xứng đáng hơn với những giá trị đã được trao truyền.
Bí thư Xã Đoàn Bình Phước Phan Võ Ngọc Trân chia sẻ, mỗi chuyến về nguồn là một lần giáo dục truyền thống sinh động, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, từ đó thêm gắn bó với tổ chức đoàn và trách nhiệm với cộng đồng.
Không dừng lại ở đó, hoạt động tri ân còn được thể hiện bằng những việc làm giản dị mà chân thành. Xã Đoàn Hiếu Thành cùng sinh viên ĐH Cần Thơ vừa đến thăm cựu thanh niên xung phong Lê Văn Bàng (ấp Hiếu Hậu). Trong câu chuyện đời thường, trong ánh mắt và nụ cười hiền hậu của người lính năm xưa, các bạn trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay- một điều tưởng bình dị nhưng được đánh đổi bằng cả một thời tuổi trẻ gian khổ.
Hay như chuyến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chính (xã Bình Phước) của Đoàn Trường ĐH Xây dựng Miền Tây. Không có những lời lẽ cầu kỳ, chỉ là những cái nắm tay, những câu hỏi han ân cần, nhưng đủ để kết nối hai thế hệ. Những câu chuyện của mẹ giản dị mà thấm đẫm ký ức, trở thành bài học sống động về lòng yêu nước, về sự hy sinh thầm lặng.
“Chúng tôi hiểu hơn rằng hòa bình không phải là điều hiển nhiên. Và vì thế, mỗi người trẻ càng phải sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn”- bạn Trần Thị Thanh Ngọc- Đoàn Trường ĐH Xây dựng Miền Tây bày tỏ.
![]() |
| Tiếp nối truyền thống, tuổi trẻ Vĩnh Long phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẻ chia với cộng đồng. |
Hành động hôm nay, tiếp bước ngày mai
Tiếp nối mạch nguồn ấy, tuổi trẻ tỉnh hôm nay không chỉ giữ gìn mà còn chủ động chuyển hóa lý tưởng thành những hành động cụ thể trong đời sống.
Trong lớp học ở Trường Tiểu học Hiếu Phụng A (xã Hiếu Phụng), cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thúy Liễu- Tổng phụ trách Đội vẫn miệt mài gieo từng “hạt mầm” nhân cách. Với cô, giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình hình thành con người. Những sáng kiến trong công tác đội, những phong trào như “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ” được làm mới để trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn, giúp học sinh học cách yêu lao động, biết sẻ chia từ những điều nhỏ nhất.
“Hạnh phúc của tôi là thấy học sinh trưởng thành từng ngày, biết sống tốt hơn, biết yêu thương nhiều hơn”- cô Liễu phấn khởi chia sẻ.
Ở những tuyến đường quê, dấu ấn của tuổi trẻ hiện lên qua những công trình cụ thể. Tại xã Mỹ Thuận, công trình thanh niên tuyến đèn đường năng lượng mặt trời ở ấp Mỹ Thạnh C dài 1,4km, tuyến đèn đường tại ấp Kinh Mới dài khoảng 1km vừa được hoàn thành có phần công sức của đoàn viên, thanh niên địa phương.
Bí thư Xã Đoàn Mỹ Thuận Nguyễn Thị Yến Khoa cho biết: “Những trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc các tuyến đường không chỉ thắp sáng không gian mà còn thắp lên niềm tin của người dân về một diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, an toàn”.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường. |
Tương tự, tại xã Trà Ôn, tuyến đường hoa quỳnh anh dài khoảng 2km vừa được đoàn viên, thanh niên trồng tại ấp Mỹ Lợi, không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Những bàn tay trẻ cần mẫn vệ sinh môi trường, trồng hoa, chăm sóc từng gốc cây… chính là cách mà các bạn “viết” nên tình yêu quê hương bằng hành động cụ thể.
Ở xã Lục Sĩ Thành, mô hình “Vé số yêu thương- Nuôi em trong Đoàn” lại lan tỏa giá trị sẻ chia của tổ chức đoàn địa phương. Từ nguồn quỹ nhỏ bé nhưng đầy nghĩa tình, em Nguyễn Thị Kim Yến- học sinh Trường THCS Phú Thành đã có thêm cơ hội tiếp tục đến trường. Niềm xúc động của em không chỉ là sự biết ơn, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở những mô hình riêng lẻ, phong trào hành động của tuổi trẻ toàn tỉnh đang lan tỏa mạnh mẽ với quy mô ngày càng rộng.
Theo Tỉnh Đoàn, chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn đã tham gia xây mới 41 cầu giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa 74 nhà tình thương; trao tặng hơn 9,3 ngàn phần quà tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức khám, phát thuốc và tặng trên 6,2 ngàn phần quà cho người dân... với tổng kinh phí trên 25,5 tỷ đồng.
Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đồng chí Lâm Minh Đằng- Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” cần được thể hiện bằng những công trình, phần việc cụ thể, bằng kết quả thiết thực chứ không dừng lại ở khẩu hiệu. Trong bối cảnh mới, khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra với thanh niên cũng cao hơn. Đó không chỉ là tinh thần xung kích, mà còn là năng lực thích ứng, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tổ chức đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để trở thành chỗ dựa tin cậy của thanh niên và là nơi khơi dậy khát vọng, tổ chức hành động và rèn luyện thế hệ trẻ trưởng thành.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ




