Mùa hè xanh ý nghĩa tại xã Bình Phước

06:35, 08/07/2026

Những tuyến đường rực sắc cờ đỏ, hàng hoa mới trồng xanh mướt hay tiếng cười trong trẻo của thiếu nhi vang lên giữa sân trường… là những dấu ấn đẹp mà chiến sĩ Đội hình Mùa hè xanh xã Bình Phước để lại trong Chiến dịch tình nguyện (TN) Mùa hè xanh năm 2026.

Bằng sức trẻ và tinh thần cống hiến, TN viên đã góp phần cùng địa phương xây dựng NTM và ghi dấu một mùa hè đáng nhớ với nhiều trải nghiệm ý nghĩa.

Mang nụ cười đến với thiếu nhi xã Bình Phước.
Mang nụ cười đến với thiếu nhi xã Bình Phước.

Những phần việc thiết thực

Đội hình Mùa hè xanh xã Bình Phước quy tụ đoàn viên, sinh viên đến từ các đơn vị khác nhau nhưng cùng chung nhiệt huyết TN.

Ngay khi có mặt tại địa phương, các chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực như trồng cây xanh tại trụ sở Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phước; sửa chữa, hoàn thiện công trình “Thư viện xanh- Ươm mầm tri thức”; trao quà gia đình chính sách; xây dựng công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” và “Đường hoa thanh niên” tại ấp Long Khánh.

Tham gia thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”, bạn Trương Thị Bích Ngọc- sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, chia sẻ: “Đây là dịp đầu tiên em tham gia hoạt động TN. Dù lao động dưới trời nắng khá vất vả nhưng đổi lại là niềm vui khi được góp sức làm đẹp quê hương và giúp đỡ người dân”.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc tuyến đường tạo diện mạo khang trang cho vùng quê, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tiếp nối công trình ấy, trên tuyến đường này, chiến sĩ TN thực hiện “Đường hoa thanh niên”. Từng nhóm sinh viên vận chuyển cây giống, đào hố, trồng và tưới nước. Dưới cái nắng mùa hè, những cây quỳnh anh được trồng hai bên đường, mang đến diện mạo mới tươi sáng và đầy sức sống.

Bạn Mai Minh Khải- Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Với em, Mùa hè xanh là cơ hội để cống hiến, lan tỏa giá trị tích cực và góp một phần sức trẻ đến với người dân”.

Đội hình TN triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng công trình số hóa “Di sản và văn hóa xã Bình Phước”, trao 75 suất quà an sinh xã hội, hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội an toàn, thanh toán điện tử và tiếp cận tiện ích của chuyển đổi số.

Ông Lê Minh Sang- Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Long Khánh, nhận xét: “Trong thời gian về hoạt động tại địa phương, sinh viên luôn thể hiện tinh thần xung kích, nhiệt huyết và trách nhiệm. Các bạn hòa đồng, gần gũi với người dân, tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa và thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”. Những việc làm ấy góp phần làm các tuyến đường của ấp khang trang, sạch đẹp hơn, tạo diện mạo mới theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Mùa hè trưởng thành

Bên cạnh những công trình hiện hữu trên từng tuyến đường, dấu ấn của Mùa hè xanh được lan tỏa qua hoạt động dành cho thiếu nhi và chính hành trình trưởng thành của những chiến sĩ TN.

Một buổi sáng cuối tuần, sân Trường Tiểu học Long Mỹ rộn ràng tiếng cười với chương trình sinh hoạt hè “Nét vẽ thiếu nhi- Ước mơ của em”. Thông qua những bức tranh, trò chơi và phần giao lưu, thiếu nhi chia sẻ ước mơ, bày tỏ tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, đồng thời tìm hiểu thêm về truyền thống dân tộc. Sân chơi giản dị mang đến cho các em một mùa hè nhiều niềm vui và ý nghĩa.

Em Trần Thiên Kim- học sinh Trường Tiểu học Long Mỹ phấn khởi nói: “Mùa hè năm nay ý nghĩa quá. Các anh chị đã tổ chức nhiều hoạt động để chúng em được vui chơi, giao lưu với bạn bè”.

Mùa hè xanh là hành trình giúp mỗi chiến sĩ TN trưởng thành hơn qua những trải nghiệm thực tế. Bạn Ngô Tấn Duy- Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh nhớ nhất buổi sinh hoạt hè dành cho thiếu nhi. Từ những em nhỏ còn rụt rè ban đầu, tiếng cười dần rộn vang sau các trò chơi tập thể. “Nhìn các em nắm tay nhau vui chơi, cười thật hồn nhiên, em thấy công sức chuẩn bị của cả đội đều xứng đáng”- Duy chia sẻ. Qua những ngày đồng hành cùng địa phương, em nhận ra hạnh phúc đến từ sự sẻ chia, đồng thời trưởng thành hơn trong suy nghĩ và trách nhiệm với cộng đồng.

Với bạn Lê Thị Ngọc Ý- sinh viên ngành Báo chí, kỷ niệm đáng nhớ là được cùng người dân gói bánh ít. Qua từng công đoạn giản dị dưới sự hướng dẫn của các cô, các bác, em hiểu thêm về nét đẹp văn hóa miền Tây và tình cảm được gửi gắm trong từng chiếc bánh. Điều đọng lại sâu sắc hơn cả là sự chân tình của người dân Bình Phước. “Những lời hỏi thăm, nụ cười và sự động viên của người dân khiến em thêm yêu mảnh đất Vĩnh Long và tự hào vì đã góp một phần nhỏ sức trẻ cho địa phương. Em mong tiếp tục đồng hành cùng hoạt động TN trong thời gian tới”- Ngọc Ý bày tỏ.

Theo bạn Võ Quốc Đạt- Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đội trưởng Đội hình Mùa hè xanh xã Bình Phước năm 2026, mỗi công trình, phần việc đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, từ xây dựng cảnh quan, chăm lo an sinh xã hội, tổ chức hoạt động cho thiếu nhi đến gìn giữ giá trị văn hóa. Qua đó, địa phương có thêm những công trình thiết thực, còn mỗi chiến sĩ TN trưởng thành từ thực tiễn, góp phần lan tỏa tinh thần “đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”.

Mùa hè xanh ở Bình Phước khép lại, nhưng những tuyến đường rực màu cờ Tổ quốc, những hàng hoa vừa bén rễ, tiếng cười hồn nhiên của thiếu nhi và tình cảm chân thành của người dân địa phương còn đọng lại như những dấu ấn đẹp của một mùa hè cống hiến. Với chiến sĩ TN, đó là hành trang quý giá để tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần sống đẹp, sống có ích và sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng trên những chặng đường tiếp theo.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh