Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 tại xã Phước Long mang đến các công trình hạ tầng thiết thực và thắt chặt tình cảm gắn bó giữa sinh viên và Nhân dân. Những ngày cùng sống, cùng làm việc tại địa phương là hành trình rèn luyện ý chí, giúp tuổi trẻ cụ thể hóa lý tưởng cống hiến, góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm chiến sĩ Mùa hè xanh Trường ĐH Hoa Sen đang thực hiện các phần việc tại cồn Ốc, xã Phước Long. |
Giữa những ngày tháng 7/2026, hàng chục chiến sĩ tình nguyện từ Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) và Trường ĐH Hoa Sen lao động hăng say tại xã Phước Long. Tiếng máy trộn bê tông hòa cùng sự chung sức của người dân địa phương góp phần hoàn thành nhiều công trình thiết thực, mang theo khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đến vùng quê khó khăn.
Dấu ấn nổi bật của chiến dịch là việc khánh thành 2 tuyến đường Tổ nhân dân tự quản số 5 (ấp Mỹ Chánh) và số 7 (ấp Long Mỹ), tổng chiều dài 680m. Công trình thực hiện 620 bao xi măng do Trường ĐH Bách Khoa vận động doanh nghiệp hỗ trợ, phần cát đá do chính quyền và người dân đóng góp cùng 360 ngày công của 30 chiến sĩ tình nguyện. Cùng thời điểm, 2 căn nhà tình thương trị giá 120 triệu đồng được khởi công dành cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn.
Tại địa bàn cồn Ốc, 22 chiến sĩ Trường ĐH Hoa Sen để lại dấu ấn bằng công trình thắp sáng tuyến đường dài 1km với 20 bóng đèn. Công trình có tổng kinh phí 60 triệu đồng từ nguồn vận động của nhà trường, doanh nghiệp và địa phương, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt cho bà con. Ngoài ra, trường còn tài trợ và huy động kinh phí xây dựng 1 căn nhà tình thương hỗ trợ hộ nghèo tại địa bàn.
Đối với người dân Phước Long, các công trình là sự sẻ chia đúng lúc đối với vùng quê chịu tác động của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Ông Nguyễn Duy Đảm (ấp Long Mỹ) xúc động cho biết, sản xuất nông nghiệp, nhất là cây dừa còn bấp bênh nên việc sinh viên tình nguyện chung tay xây dựng đường nông thôn tạo động lực lớn để người dân phát triển kinh tế.
Niềm gắn bó giữa sinh viên và Nhân dân được vun đắp từ những mái nhà dân trở thành nơi ăn, ở của các chiến sĩ. Suốt thời gian diễn ra chiến dịch, bà Phạm Thị Tầm (74 tuổi, ấp Long Mỹ) mở cửa đón 30 sinh viên về sinh hoạt như người thân trong gia đình. Bà lo từng bữa cơm, chăm sóc từng bộ quần áo, trong khi người dân xung quanh mang đến thực phẩm, rau củ cùng chăm lo cho sinh viên. Bà Tầm chia sẻ bản thân thương chiến sĩ như chính con cháu trong nhà. Sự yêu thương mộc mạc ấy trở thành ký ức đẹp đối với người trẻ lần đầu sống giữa vùng quê sông nước.
Người dân hưởng lợi từ công trình, chiến sĩ tình nguyện trưởng thành qua từng ngày lao động. Anh Đàm Huy Hoàng- Chỉ huy trưởng Chiến dịch Mùa hè xanh Trường ĐH Hoa Sen năm 2026 cho biết, sau khi khảo sát thực tế, nhận thấy địa phương còn nhiều khó khăn, các chiến sĩ mong muốn mang đến công trình thiết thực, góp phần cải thiện hạ tầng và cùng địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng NTM.
Thầy Võ Tấn Thông- nguyên Trưởng Phòng Công tác chính trị sinh viên Trường ĐH Bách Khoa nhìn thấy sự thay đổi rõ nét của xã Phước Long qua nhiều lần đón sinh viên tình nguyện. Theo thầy Thông, những con đường hay căn nhà là kết quả hữu hình, nhưng điều quý giá hơn là sự trưởng thành của sinh viên. Qua những ngày “ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, sinh viên hiểu hơn cuộc sống thực tế, học cách sẻ chia trách nhiệm và biết đem kiến thức phục vụ cộng đồng.
Ở góc độ địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Phước Long Trần Dương Thuấn cho hay, xã Phước Long còn khó khăn do ảnh hưởng xâm nhập mặn. Sự hỗ trợ của các trường ĐH và chiến sĩ tình nguyện mang giá trị vật chất lẫn nguồn động viên tinh thần lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong hành trình phát triển quê hương.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần xung kích, cống hiến của chiến sĩ tình nguyện. Công trình, phần việc thiết thực góp phần quan trọng trong cải thiện hạ tầng và nâng cao đời sống người dân xã Phước Long. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang nhấn mạnh, hoạt động này là minh chứng cho mối gắn kết bền chặt giữa nhà trường và địa phương; đồng thời mong muốn mối quan hệ này tiếp tục phát huy để chung tay xây dựng NTM, tạo động lực đưa quê hương phát triển bền vững.
Mỗi mùa hè khép lại, màu áo xanh trở về giảng đường nhưng tại Phước Long, những con đường mới, mái nhà và ánh đèn rực sáng vẫn ở lại cùng tình cảm Nhân dân được vun đắp. Đó là dấu ấn đẹp của Chiến dịch Mùa hè xanh, nơi sức trẻ được tôi luyện bằng việc làm thiết thực, nơi người trẻ học cách sống trách nhiệm và góp phần dựng xây quê hương bằng nhiệt huyết thanh xuân.
Bài, ảnh: THẠCH THẢO


