Hành trình tháng 7 tri ân của tuổi trẻ

07:53, 22/07/2026

Mỗi độ tháng 7 về, cùng với những hoạt động tri ân diễn ra trên khắp cả nước, tuổi trẻ tỉnh nhà bắt đầu một hành trình đặc biệt- hành trình tìm về cội nguồn, lắng nghe những ký ức chiến tranh, tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những chuyến thăm, phần việc nghĩa tình hay đóa sen dâng lên phần mộ liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục lý tưởng, hun đúc trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Đoàn phường Phước Hậu thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7.
Đoàn phường Phước Hậu thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7.

Những ngày qua, Đoàn phường Phước Hậu đã tổ chức đến thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn. Ở mỗi nơi đến, đoàn viên, thanh niên ân cần hỏi thăm sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu gian khổ và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong căn nhà nhỏ ở Khóm 7, bà Võ Thị Hoàng, 84 tuổi, vẫn nhớ như in những năm tháng làm nhiệm vụ giao liên tại vùng Cần Đước (Long An). Đó là những chuyến tải đạn, tải thương xuyên đêm và nhiều lần đối mặt với bom đạn, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc. Chiến tranh khốc liệt là vậy nhưng bà chưa từng nghĩ đến việc lùi bước. Điều giúp bà vượt qua tất cả là tình yêu quê hương và niềm tin vào ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

Lặng người nghe từng lời kể, anh Nguyễn Kiến Quốc- Bí thư Chi đoàn Khóm 1 chia sẻ: “Những câu chuyện của các cô, chú giúp tôi hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, máu và nước mắt. Với tuổi trẻ, sự tri ân cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, từ rèn luyện bản thân, sống có ích đến tích cực tham gia phong trào vì cộng đồng”.

Tiếp nối hành trình tri ân, Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Petrolimex đến thăm gia đình chính sách, thương binh ở khóm Phước Lợi B (phường Phước Hậu). Trong ngôi nhà ấm áp, thương binh Tống Văn Thuận vẫn nhớ rõ quãng thời gian tham gia chiến trường K từ năm 1984. 20 tháng làm nhiệm vụ là chừng ấy thời gian ông cùng đồng đội trải qua biết bao gian khổ, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội. Bản thân ông đã để lại một phần thân thể ở chiến trường này.

Ông Thuận bộc bạch: “Hồi đó, biết bao nhiêu đồng đội đã mãi mãi ra đi. Tôi để lại một phần thân thể nhưng luôn xem đó là niềm tự hào của người lính. Chỉ mong lớp trẻ hôm nay biết trân trọng cuộc sống hòa bình, ra sức học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Đối với chị Trần Thị Yến Như- Ủy viên BCH Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Petrolimex, mỗi chuyến thăm là dịp để bồi đắp truyền thống trong đoàn viên. Khi được trực tiếp gặp gỡ các cô, chú, tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của sự cống hiến và càng ý thức hơn trách nhiệm giữ gìn, lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp trong cuộc sống, để tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” luôn được tiếp nối.

Hành trình tháng 7 còn ghi dấu chân tuổi trẻ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Tân Ngãi). Từ sáng sớm đầu tuần, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã có mặt để quét dọn, chỉnh trang khuôn viên, thay những cành sen mới. Giữa không gian yên bình của nghĩa trang, mỗi người một việc nhưng ai cũng cẩn trọng, nâng niu từng cành sen trước khi đặt lên phần mộ anh hùng liệt sĩ. Sắc áo xanh tình nguyện hòa cùng sắc hồng của những đóa sen tạo nên khung cảnh bình dị đầy xúc động.

Bạn Nguyễn Quỳnh Anh- học sinh Trường THPT Lưu Văn Liệt chia sẻ: “Trước đây, em chỉ biết về chiến tranh qua sách vở. Khi trực tiếp chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, em cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của nơi này và hiểu rằng mình cần sống có trách nhiệm hơn với gia đình, nhà trường và xã hội”.

Nhẹ nhàng cắm những cành sen ngay từng phần mộ, bạn Nguyễn Bảo Anh- học sinh Trường THPT Vĩnh Long xúc động nói: “Mỗi phần mộ là một câu chuyện về sự hy sinh. Hoạt động hôm nay giúp em thêm tự hào về truyền thống dân tộc và nhắc nhở bản thân phải nỗ lực học tập để mai này có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương”.

Có lẽ, điều ý nghĩa nhất mà những hành trình tháng 7 mang lại giá trị bền lâu chính là sự tiếp nối của truyền thống yêu nước qua từng cuộc gặp gỡ, từng câu chuyện và việc làm giản dị, chân thành của thế hệ trẻ.

Khi được lắng nghe những ký ức chiến tranh từ chính những người từng đi qua bom đạn, nhìn những vết thương còn hằn trên cơ thể người lính hay những hàng mộ trắng trang nghiêm ở nghĩa trang liệt sĩ, lịch sử trở thành bài học sống động về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm công dân.

Anh Sơn Ngọc Anh- Bí thư Chi đoàn khóm Tân Vĩnh Thuận (phường Tân Ngãi) bày tỏ: “Hoạt động tri ân nhắc nhở đoàn viên, thanh niên về truyền thống và tạo động lực để tuổi trẻ tiếp tục cống hiến bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển”.

Mỗi chuyến thăm, mỗi lời tri ân hay mỗi cành sen được đặt cạnh phần mộ liệt sĩ đều lặng lẽ gieo vào lòng người trẻ lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm. Hành trình tháng 7 rồi với những giá trị được bồi đắp sẽ tiếp tục theo chân tuổi trẻ trên chặng đường học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành. Truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được nhắc nhớ và trở thành hành động thường xuyên trong cuộc sống hôm nay.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh