Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, nhưng ý nghĩa của nó được tạo nên từ cách mỗi người lựa chọn để sống. Có người dành thanh xuân để bền bỉ xây dựng tương lai, có người tích lũy trải nghiệm và cũng có người chọn dấn thân, cống hiến hết mình cho cộng đồng. Dù theo cách nào, khi sống bằng trách nhiệm và đam mê, tuổi trẻ luôn tỏa sáng theo cách riêng.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Huỳnh Như (thứ hai từ phải sang) cho rằng: Công tác đoàn không phải là những điều lớn lao, mà là những việc bình thường được làm bằng trái tim chân thành. |
Trong nhịp sống bình dị của vùng quê Vĩnh Xuân, hình ảnh chị Nguyễn Thị Huỳnh Như- Bí thư Xã Đoàn đã trở nên quen thuộc với nhiều đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương. Không chỉ là cán bộ đoàn tận tụy, chị còn là người truyền cảm hứng bằng sự nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm. Sự gần gũi, sâu sát thực tế cùng những việc làm bền bỉ vì cộng đồng đã giúp chị nhận được nhiều sự tin yêu.
Năm 2025 đánh dấu một chặng đường đáng nhớ khi chị được Tỉnh Đoàn khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Xuân tình nguyện và phong trào “Đảng viên trẻ tiêu biểu trong công tác đoàn”. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những tấm bằng khen, mà ở sự lan tỏa của tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Là thủ lĩnh đoàn, chị đã chủ động kết nối nguồn lực, vận động trao hàng trăm phần quà đến người dân hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên chăm lo gia đình chính sách và hộ nghèo, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến hơn 180 đơn vị máu. Từng hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số hay xây dựng cảnh quan nông thôn đều được triển khai hiệu quả.
Không dừng lại ở công tác an sinh, chị còn dành nhiều thời gian đồng hành cùng thanh niên trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Từ việc hỗ trợ mô hình kinh tế nhỏ, kết nối nguồn vốn, đến việc định hướng kỹ năng, khơi gợi tinh thần sáng tạo… chị luôn mong thanh niên địa phương có thể vững vàng phát triển ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Chia sẻ về hành trình gắn bó với công tác đoàn, chị cho biết điều khiến chị kiên trì chính là niềm tin vào sức trẻ và sự đổi thay từng ngày của quê hương. “Mỗi khi thấy một bạn trẻ tự tin hơn, một gia đình bớt khó khăn hay một con đường quê sạch đẹp hơn, tôi cảm nhận rõ ý nghĩa của công việc mình đang làm. Công tác đoàn không phải là những điều lớn lao, mà là những việc nhỏ được làm bằng trái tim chân thành”- chị Huỳnh Như bày tỏ.
Nếu ở cơ sở, những cán bộ đoàn là người kết nối và dẫn dắt phong trào, thì trong môi trường giáo dục, nhiều cán bộ trẻ cũng đang góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến bằng chính sự nhiệt huyết của mình. Thầy Huỳnh Nhật Huy- Ủy viên BCH Đoàn Trường, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ĐH Cửu Long là một trong những gương mặt như vậy.
![]() |
| Thầy Huỳnh Nhật Huy (bên phải) xem công tác đoàn, hội không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm đam mê. |
Gặp thầy khi cùng sinh viên tham gia hoạt động bữa cơm tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Phú Quới, thầy chia sẻ đây là việc làm ý nghĩa thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ đối với người có công với cách mạng. Tham gia công tác đoàn từ khi còn học phổ thông, niềm đam mê với phong trào thanh niên đã trở thành động lực để thầy gắn bó lâu dài. Theo thầy, hoạt động tình nguyện lan tỏa niềm vui, mang đến giá trị cho cộng đồng và lợi ích cho bản thân nên lúc nào thầy cũng tham gia bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ.
Cũng với suy nghĩ ấy mà thời gian qua, thầy đã luôn nhiệt tình trong các hoạt động đoàn, hội cấp tỉnh, trường. Và sự nhiệt tình ấy được minh chứng bằng những thành tích mà thầy đã đạt được trong thời gian qua, như: được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2024, tiêu biểu trong triển khai Chương trình Xuân tình nguyện 2025; là cán bộ đoàn tiêu biểu của trường, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác...
Với thầy, công tác đoàn, hội không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm đam mê, môi trường để rèn luyện bản lĩnh, đạo đức. Mỗi hoạt động, phong trào sinh viên đều là cơ hội để thầy lan tỏa năng lượng tích cực, gắn kết tập thể và góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp, đoàn kết và sáng tạo của tuổi trẻ nhà trường.
“Dù ở vị trí nào, tôi cũng luôn mong muốn được đồng hành cùng đoàn- hội bằng trách nhiệm, tâm huyết và tinh thần cống hiến”- thầy Huỳnh Nhật Huy bộc bạch.
Bên cạnh những cán bộ đoàn nhiệt huyết, nhiều sinh viên cũng đang viết nên câu chuyện đẹp của tuổi trẻ bằng sự nỗ lực mỗi ngày. Ngoài việc chăm chỉ học tập, bạn Huỳnh Văn Hiếu- sinh viên Trường ĐH Cửu Long còn tích cực tham gia các phong trào đoàn, hội sinh viên.
Gặp Hiếu trong hoạt động về nguồn tìm hiểu địa chỉ đỏ Bảo tàng Vĩnh Long, Văn Thánh miếu, Hiếu chia sẻ: “Được nghe thuyết minh, tìm hiểu về lịch sử em hiểu hơn về truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần hiếu học và bản sắc văn hóa của quê hương Vĩnh Long. Từ đó thấy bản thân phải cố gắng nhiều hơn để trở thành người hữu ích”.
Đặc biệt, Hiếu còn đi làm thêm trong khoảng thời gian rảnh để có thêm thu nhập vừa tích lũy vốn sống. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bệnh nhưng phải đi bán vé số để mưu sinh, em gái còn đi học nên bạn chủ động tự lo chi phí sinh hoạt. Hiếu ấp ủ dự định dành dụm tiền để sau này mở gian hàng nhỏ, giúp gia đình bớt gánh nặng. “Tuổi trẻ luôn mang theo những ước mơ trong veo và khát vọng cháy bỏng. Vì vậy, hãy sống trọn vẹn từng ngày, làm điều mình tin tưởng, để sau này nhìn lại không phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ thanh xuân”- Hiếu chia sẻ.
Thanh xuân không chỉ là những năm tháng rực rỡ, mà còn là hành trình âm thầm gieo những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Khi tuổi trẻ được sống bằng đam mê, trách nhiệm và lòng sẻ chia, mỗi việc làm dù nhỏ cũng “đủ để nở hoa tươi đẹp”.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ



