Ngày chênh vênh vẫn dịu ánh bình minh

08:57, 25/02/2026

Có những buổi sáng, nhỏ thức dậy khi bầu trời vẫn còn chần chừ giữa đêm và ngày. Ánh sáng mỏng như tơ, chưa đủ gọi là bình minh, còn bóng tối thì vẫn lặng lẽ neo lại nơi chân trời xa. Nhỏ ngồi bên khung cửa, nhìn tán lá khẽ rung trong gió sớm và nhận ra lòng mình cũng chòng chành rất nhẹ, như mặt nước yên nhưng vẫn âm thầm chuyển động dưới tầng sâu.

Dạo này, nhỏ thấy mình như đang đi trên một con đường dài xa ngái. Những ước mơ từng nâng niu trong lòng bỗng xa hơn một chút so với tưởng tượng. Có những ngày đã cố gắng hết mình, nhưng kết quả vẫn im lìm như mặt hồ phẳng lặng. Mệt mỏi không ập đến thành cơn, mà thấm dần như sương đêm lặng lẽ, len vào từng khoảng lặng rất nhỏ của thời gian. Có lúc nhỏ thấy trái tim mình mỏng đi, như chiếc lá chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ nghiêng...

Nhỏ tự hỏi mình có đang đi đúng hướng không, có đủ vững vàng không, hay chỉ đang bước giữa những điều chưa kịp gọi tên. Nhưng rồi những câu hỏi ấy cũng trôi đi như mây ngang trời, để lại phía sau một khoảng trong veo đến lạ. Vì giữa những ngày chênh vênh ấy, cuộc sống vẫn âm thầm đặt vào tay nhỏ những dịu dàng rất khẽ. Một vệt nắng chiều rơi mềm trên bậc thềm, hơi ấm của tách trà còn vương hương nhẹ, làn gió đêm lướt qua vai khi bước chậm trên con đường quen... Những điều nhỏ bé ấy không xóa đi sự mệt nhoài, nhưng khiến lòng dịu lại, như được ôm lấy một chút bình yên vừa đủ để thở sâu hơn.

Nhỏ dần học cách không vội với chính mình. Học cách chấp nhận rằng có những ngày chỉ cần đi qua thôi cũng đã là một nỗ lực rất lớn. Và chỉ cần còn bước tiếp, dù chậm đến đâu, vẫn là đang tiến về phía trước. Nhỏ tin vào những điều giản dị: hạt mầm cần thời gian để nảy xanh, mùa đông rồi cũng lặng lẽ rời đi và bình minh luôn trở lại, dù đêm có dài bao lâu.

Vậy nên, nhỏ cứ bước lặng lẽ thôi, cứ hy vọng nhẹ nhàng thôi, cứ sống trọn vẹn với những điều giản dị, cứ giữ trong tim một niềm tin đẹp đẽ. Rằng ở phía trước, khi đủ kiên nhẫn để đi đến, sẽ có một khoảng trời trong trẻo đang chờ dịu dàng, ấm áp và tươi sáng hơn.

PHƯƠNG VY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh