Bạn trẻ gieo những ước mơ đầu năm

14:41, 20/02/2026

Mùa xuân đến mang theo hương hoa, sắc nắng và những nhịp tim rộn ràng của tuổi trẻ. Năm mới cũng là lúc mỗi người trẻ chậm lại một nhịp, nhìn về những “trái ngọt” đã vun trồng và lặng lẽ đặt xuống lòng mình những ước mơ mới.

Bạn Đoàn Thị Hồng Trăm (bên trái) và bạn Huỳnh Yến Như có riêng cho mình những dự định ý nghĩa trong năm mới này.
Bạn Đoàn Thị Hồng Trăm (bên trái) và bạn Huỳnh Yến Như có riêng cho mình những dự định ý nghĩa trong năm mới này.

Giữa không khí xuân rộn ràng, khi phố phường sáng đèn và dòng người nô nức đón giao thừa, một góc nhỏ trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Huệ (phường Long Châu) vẫn sáng ánh đèn vàng ấm áp. Tiếng máy ép trái cây rì rì, tiếng xay đá lách tách hòa cùng tiếng cười nói của khách ghé mua nước.

Trong gian hàng nhỏ xinh ấy, bạn Đoàn Thị Hồng Trăm - sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long thoăn thoắt đôi tay pha chế, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như chính mùa xuân đang hiện diện. Hồng Trăm chia sẻ thật giản dị: “Em đi làm thêm mấy ngày Tết để tự lo cho mình và học cách trưởng thành. Mỗi ca làm là một bài học, có khi chỉ là cách nói chuyện với khách, có khi là cách bình tĩnh khi đông người… nhưng em thấy mình lớn lên từng chút một”.

Với Hồng Trăm, năm mới là một cuốn sổ tay dày kín những mục tiêu được viết bằng sự kiên trì. Học tốt hơn, tham gia hoạt động đoàn nhiều hơn, làm thêm để rèn kỹ năng sống. Từng dòng chữ nhỏ là từng bước chân vững vàng trên hành trình trưởng thành. “Em nghĩ nếu mình biết mình muốn gì, thì mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa” - Hồng Trăm nói, ánh mắt lấp lánh niềm tin.

Nếu Hồng Trăm chọn cách trưởng thành qua từng trải nghiệm, thì với bạn Huỳnh Yến Như - sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, mùa xuân mới lại là hành trình làm mới chính mình. Từng có thời gian sống khép kín, không có mục tiêu, Yến Như đã thực sự thay đổi khi bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện và đi làm thêm. Những chuyến đi về vùng quê, nụ cười chân chất của người dân, những lần sẻ chia rất nhỏ, trò chuyện cùng khách hàng… đã giúp bạn sống mở lòng hơn và nhận ra giá trị của việc cho đi.

Yến Như tâm sự nhẹ nhàng: “Được tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều người, được hòa mình vào môi trường xung quanh, em thấy hạnh phúc đến từ những điều bình dị. Năm mới, em không đặt mục tiêu quá lớn lao, mà chỉ muốn trải nghiệm nhiều hơn và bước đi vững vàng hơn trên con đường mình chọn”.

Năm mới, có người muốn hoàn thành những dự định còn dang dở, có người ấp ủ khát vọng chạm đến những đỉnh cao tri thức, cũng có người chỉ mong học cách sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Những mục tiêu khác nhau, nhưng tất cả đều chung khát vọng hướng về phía trước, về những điều tốt đẹp đang chờ đón.

Bạn Huỳnh Văn Hiếu kiên trì theo đuổi phương châm “học đi đôi với hành”.
Bạn Huỳnh Văn Hiếu kiên trì theo đuổi phương châm “học đi đôi với hành”.

Với bạn Huỳnh Văn Hiếu - sinh viên năm ba Trường ĐH Cửu Long thì mùa xuân mang ý nghĩa của một cột mốc trưởng thành rõ ràng hơn. Khi những năm tháng giảng đường dần rút ngắn lại, Hiếu hiểu rằng mỗi ngày học tập hôm nay chính là nền móng cho tương lai. Bạn nói với vẻ chững chạc: “Em không muốn học chỉ để thi qua môn. Em muốn hiểu nghề, hiểu việc mình sẽ làm sau này.”

Vì thế, dự định năm mới này của Hiếu sẽ là những buổi học nhóm có chất lượng, là thời khóa biểu được sắp xếp cẩn thận, là những giờ lặng lẽ trong thư viện và những trang tài liệu được đọc đi đọc lại. “Mỗi ngày học thêm một chút thôi, nhưng em tin tích lũy lâu dài sẽ tạo ra khác biệt”- Hiếu mỉm cười.

Những người trẻ đang công tác tại địa phương cũng gửi gắm và đặt mục tiêu riêng cho mình khi xuân về. Với chị Võ Ngọc Lộc - Bí thư Chi đoàn khóm Tân Hòa (phường Tân Hạnh), mùa xuân là lời nhắc phải tiếp tục học tập và cống hiến. Vừa đảm nhiệm công việc đoàn thể, vừa theo học văn bằng hai, chị vẫn giữ được sự nhiệt huyết rất riêng của tuổi trẻ. Chị chia sẻ chân thành: “Tôi nghĩ tuổi trẻ đẹp nhất khi mình không ngừng học tập và làm điều gì đó có ích cho xã hội. Chỉ cần mỗi ngày tốt hơn một chút đã là thành công rồi”.

Chị Võ Ngọc Lộc cho hay, bản thân sẽ không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân và cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chị Võ Ngọc Lộc cho hay, bản thân sẽ không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân và cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tết đến xuân sang, cô giáo trẻ Trần Thị Kiều Chinh - Trường Mẫu giáo Trung Chánh (xã Trung Hiệp) lại gửi gắm niềm tin vào những mầm xanh tương lai. Với cô, năm mới là lời hứa tiếp tục học hỏi, nâng cao chuyên môn và đồng hành cùng các học trò nhỏ bằng tất cả sự tận tâm. “Nhìn các em lớn lên từng ngày là niềm vui lớn nhất của tôi”- cô Kiều Chinh nói giọng nhẹ mà ấm.

Cô giáo trẻ Trần Thị Kiều Chinh không ngừng nâng cao chuyên môn, say mê với nghề chăm sóc và giáo dục trẻ.
Cô giáo trẻ Trần Thị Kiều Chinh không ngừng nâng cao chuyên môn, say mê với nghề chăm sóc và giáo dục trẻ.

Năm mới mang theo nguồn năng lượng tươi trẻ và thật nhiều niềm tin dễ thương. Những ước mơ của tuổi trẻ, dù lớn lao hay rất đỗi giản dị vẫn đang được nuôi dưỡng từng ngày bằng sự cố gắng bền bỉ. Và rồi, từ những mục tiêu nhỏ bé hôm nay, những hành trình thật đẹp của ngày mai sẽ dần mở ra thật rạng rỡ, tươi vui như mùa xuân đang len lỏi vào từng hơi thở cuộc sống.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh