Tuổi trẻ Tân Hào ấm tình tri ân

06:50, 16/07/2025

Trong những ngày tháng 7, tuổi trẻ toàn tỉnh đồng loạt triển khai các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. Về với vùng đất Tân Hào, quê hương “vị tướng bưng biền” Đồng Văn Cống, chúng tôi đã có một ngày hết sức ý nghĩa cùng đội hình thanh niên tình nguyện hè tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ba, ấp Giồng Chùa, xã Tân Hào.
Đoàn viên thanh niên đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ba, ấp Giồng Chùa, xã Tân Hào.

Tự hào Miếu Điền

Xã Tân Hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây cũng từng ghi dấu những trận đánh hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân địa phương, nổi bật với trận Gò Tranh (ngày 23 và 24/7/1968) được ví như trận “Bạch Đằng giang thời đại” khi bộ đội ta bắn chìm, bắn cháy 28 tàu địch, bắn rơi và hư 12 máy bay trực thăng, diệt khoảng 500 tên địch.

Tân Hào mà trong đó có Miếu Điền (ấp Giồng Lực) là địa bàn mà các đơn vị cách mạng của ta thường xuyên đóng trú. Vì thế, khi cán bộ, chiến sĩ hy sinh thường được đưa về đây để chôn cất, dần dần, khu vực này được quy hoạch thành nghĩa trang liệt sĩ trang nghiêm với diện tích khoảng 5.000m2. Nghĩa trang Liệt sĩ Miếu Điền có 678 mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 200 ngôi mộ liệt sĩ chưa tìm được danh tính.

Nghĩa trang Liệt sĩ Miếu Điền đối với Nhân dân địa phương là một “địa chỉ đỏ” đầy tự hào, nơi các thế hệ nối tiếp nhau trao truyền và giáo dục truyền thống của ông cha. Bên cạnh việc trông nom, chăm sóc thường xuyên, các đơn vị, các tổ chức trên địa bàn cũng định kỳ tổ chức thăm viếng, dâng hương. Cao điểm vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm, các đơn vị đều phối hợp để chỉnh trang nghĩa trang, các phần mộ liệt sĩ, thay hoa, thắp nến tri ân.

Em Nguyễn Ngọc Hân, đoàn viên xã Tân Hào, cho biết: “Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng em đã được thầy cô dạy về truyền thống cách mạng của quê nhà, học sinh chúng em cũng được giao định kỳ đến quét dọn, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Miếu Điền. Đối với thế hệ trẻ chúng em, đây là hoạt động mà chúng em rất tự hào vì không chỉ được hiểu biết thêm về truyền thống quê nhà mà còn thôi thúc chúng em tiếp tục học tập, phấn đấu trưởng thành để đóng góp xây dựng quê hương, không phụ lòng cha ông đã hy sinh cho độc lập, tự do”.

Cùng tham gia chỉnh trang, thay hoa trên mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Miếu Điền lần này còn có đội hình tình nguyện của đơn vị Viettel Giồng Trôm. Anh Bùi Văn Lẹ- Giám đốc Viettel Giồng Trôm, chia sẻ: “Hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp 27/7 là một trong các hoạt động thường niên của đơn vị. Thông qua hoạt động, chúng tôi mong muốn thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đồng thời cũng là nhắc nhở trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong xây dựng quê hương của thế hệ ngày nay”.

Trong nắng sớm, khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Miếu Điền thêm rực rỡ sắc màu hoa mới, quyện theo làn khói hương bay là tấm lòng thành kính tri ân của những người trẻ trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Bữa cơm tri ân

Từ Miếu Điền, đội hình thanh niên tình nguyện Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh và thanh niên địa phương di chuyển đến thăm và tặng quà tri ân các hộ gia đình chính sách tại địa phương rồi trở về nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ba (SN 1920) ở ấp Giồng Chùa. Hôm nay, các bạn tổ chức nấu một bữa cơm tri ân cùng gia đình của mẹ Võ Thị Ba, 1 trong 3 mẹ Việt Nam anh hùng hiện vẫn còn sống trên địa bàn xã Tân Hào.

Những bạn trẻ vốn quen với sách vở, giáo trình, nay lại được dịp thể hiện sự tháo vát của mình khi tự tay lo liệu một bữa cơm trưa. Căn bếp nhỏ vùng quê hàng ngày yên ả nay lại rộn ràng thêm bởi tiếng nói cười. Mỗi bạn một tay, hăng hái nấu cơm, làm các món ăn gia đình, có canh chua, thịt kho, có cả gỏi cuốn. Bà Lê Thị Út, con dâu của Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ba, bày tỏ: “Các em, cháu của đoàn thanh niên đến đây nấu bữa cơm này với gia đình càng làm cho sự gắn kết giữa các thế hệ gần gũi nhau hơn, mọi người đều rất vui”.

“Khi cùng các bạn đến nấu cơm ở nhà mẹ Việt Nam anh hùng, em cảm thấy mình cũng đã góp một phần nhỏ thể hiện sự tri ân đến gia đình các chiến sĩ đã hy sinh cho độc lập của quê hương, đất nước”, bạn Nguyễn Ngọc Ái Thy, thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2025 của Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh bày tỏ.

Đóng quân tại Tân Hào từ ngày 11/7, đội hình thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2025 của Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh về Tân Hào gồm 31 chiến sĩ, bên cạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại địa phương, đội hình cũng triển khai các hoạt động như: tham gia tuyên truyền, giáo dục giới tính, tầm soát sức khỏe cho cộng đồng tại địa phương.

Theo anh Cao Văn Còn- Phó Bí thư Xã Đoàn Tân Hào cho biết, hướng đến kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Xã Đoàn Tân Hào có tổ chức các hoạt động để nhằm thể hiện lòng tri ân, uống nước nhớ nguồn cho các bạn thanh niên xã nhà như: Thăm tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức thay hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Miếu Điền, tổ chức bữa cơm tri ân tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng. Các hoạt động thiết thực này sẽ là dịp để tổ chức đoàn cơ sở giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ của xã nhà.

Cùng với Nghĩa trang Liệt sĩ Miếu Điền, địa bàn xã Tân Hào còn có 3 đền thờ liệt sĩ, Bia tưởng niệm chiến thắng Gò Tranh và Đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống là những địa chỉ đỏ. Từ nay đến cao điểm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, đoàn thanh niên xã sẽ triển khai dọn dẹp, chỉnh trang các đền thờ để tổ chức lễ thắp nến tri ân.

Bài, ảnh: THANH ĐỒNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh