Ấm áp nghĩa tình tri ân

07:28, 23/07/2025

Những ngày tháng 7 nghĩa tình, sắc áo xanh tình nguyện đang âm thầm tỏa sáng bằng những việc làm đẹp nghĩa tri ân dung dị mà ấm áp.

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Ngượt.
Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Ngượt.

Ngày chủ nhật ý nghĩa

Chủ nhật qua, Xã Đoàn Phú Quới phối hợp Đoàn Trường ĐH Cửu Long tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương. Gần 7 giờ sáng, các bạn trẻ đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Long Hồ thắp nhang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ rồi bắt tay làm cỏ, quét dọn xung quanh khuôn viên và làm đẹp từng phần mộ.

Bạn Lê Thị Huyền Như cùng nhóm sinh viên Trường ĐH Cửu Long hăng say nhổ cỏ, gom lại rồi cho vào túi để vào thùng rác. Nhìn lại từng khu vực các bạn vệ sinh sạch sẽ, Huyền Như vui vẻ nói: “Dù là việc làm nhỏ, nhưng đó là cách chúng tôi bày tỏ sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho quê hương, đất nước. Bằng tất cả tấm lòng, chúng tôi nguyện ra sức làm thật nhiều việc có ích cho quê nhà, xã hội”.

Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tuổi trẻ 2 đơn vị còn dành 6 phần quà tặng tri ân người có công, gia đình chính sách. Đặc biệt là đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Diển (xã Phú Quới). Trong không khí ấm áp, các bạn trẻ hỏi han thân tình “mẹ dạo này ăn uống có ngon miệng không”, “ngủ có ngon giấc không”.... “Hôm nay, có các đoàn viên đến thăm, mẹ vui lắm. Tình cảm của các cháu là niềm động viên rất lớn đối với mẹ”- Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Diển, bày tỏ xúc động.

Anh Nguyễn Hửu Danh- Bí thư Xã Đoàn Phú Quới cho hay, chỉnh trang, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, là việc làm thường xuyên tổ chức đoàn địa phương thực hiện. Những việc làm tuy chẳng lớn lao, những món quà dù giá trị vật chất không nhiều, nhưng chứa đựng tấm lòng biết ơn, lời tri ân của thế hệ hôm nay gửi đến những người đã từng cống hiến cả tuổi trẻ, hy sinh máu xương vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ. Đơn cử như Đoàn Phường Thanh Đức đã làm cỏ, vệ sinh tạo cảnh quan sạch, đẹp cho khuôn viên bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Đoàn Phường Bình Minh cũng ra quân chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương và thu gom rác thải, trồng hoa trên các tuyến đường của phường. 

Tương tự, tại Nhà bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long, anh Võ Phước Chung- Bí thư Xã Đoàn Long Hồ cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất vui và xen lẫn tự hào. Qua các hoạt động ý nghĩa góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” quý báu của dân tộc; đồng thời, thôi thúc các bạn phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với truyền thống cha anh”.

Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Tháng 7 về, màu áo xanh không chỉ góp mặt trong các công trình, phần việc chỉnh trang nghĩa trang, bia tưởng niệm, mà còn nhiệt huyết trong các hoạt động chăm lo cho mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách. Những việc làm ấy không chỉ tô thắm thêm màu áo thanh niên, mà còn là biểu tượng của trách nhiệm, của lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ hôm nay.

Hòa trong không khí ấy, Xã Đoàn Hòa Bình nấu bữa cơm nghĩa tình tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Gõ (ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình). Tại đây, các bạn trẻ vào bếp nấu ăn, còn được nghe mẹ kể lại quá khứ hào hùng của cha anh đi trước.

Từ đó, các bạn trẻ hiểu thêm rằng, cuộc sống hòa bình, ấm no hiện tại là kết quả của những năm tháng đấu tranh gian khổ, mất mát mà cha anh đi trước phải đánh đổi bằng biết bao xương máu và nước mắt. Đó không chỉ là những trang sử hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng văn minh, giàu đẹp, hùng cường.

“Chúng tôi- những đoàn viên, thanh niên xã Hòa Bình anh hùng, xin nguyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, ra sức học tập, lao động sáng tạo và rèn luyện đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh”- anh Đinh Văn Giàu- Bí thư Xã Đoàn Hòa Bình nói quyết tâm.

Trong tháng cao điểm đền ơn đáp nghĩa này, các hoạt động “uống nước nhớ nguồn” lại được các cấp bộ đoàn tổ chức sôi nổi hơn, đa dạng hình thức thực hiện nhằm hướng về cội nguồn dân tộc. Trong đó, phải kể đến những hành trình tìm về nguồn cội, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, sự hy sinh thầm lặng được đáp lại bằng lòng biết ơn sâu sắc và chân thành. Đó là minh chứng rằng, dù thời gian có trôi đi, thì tình cảm đối với những thế hệ cha ông năm xưa vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối.

Đến thăm hỏi và tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Ngượt ở Khóm 3 (xã Cái Nhum) và Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ba, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư ở ấp Phú Hội (xã Cái Nhum), anh Trần Trí Cường- Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, thay mặt đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và chúc quý mẹ Việt Nam anh hùng sống khỏe, vui vầy bên con cháu,…

Xã Đoàn Phú Quới và Đoàn Trường ĐH Cửu Long đến thăm và tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Diển.
Xã Đoàn Phú Quới và Đoàn Trường ĐH Cửu Long đến thăm và tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Diển.

Theo Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ triển khai tuần cao điểm “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” từ ngày 20-27/7.

Trong đó, tập trung vào một số hoạt động như: tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tặng quà và chăm sóc sức khỏe cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; tình nguyện vệ sinh môi trường, tu bổ, nâng cấp, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng kháng chiến; vận động hỗ trợ, đóng góp ngày công xây nhà, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt cho các gia đình có công với cách mạng; triển khai thực hiện số hóa các di tích lịch sử cách mạng. Đồng thời, tổ chức đồng loạt lễ thắp nến tri ân vào tối 26/7 tại các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ trong tỉnh...

Đây không chỉ là sự tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước mà còn là dịp để tuổi trẻ ngược dòng về quá khứ, ôn lại những bài học lịch sử vô giá, được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần để vững tin bước tiếp và phát huy truyền thống bất khuất của thế hệ cha anh.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh