Giữa khuôn viên rộng thoáng của Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tại phường Nguyệt Hóa, có một góc nhỏ luôn phảng phất mùi hương trầm, nơi người dân lặng lẽ dừng chân, khấn nguyện. Ấy là Tháp tưởng niệm cụ Ma Ha Sơn Thông- một công trình không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn là chốn neo giữ ký ức, kết nối truyền thống và lòng tri ân với tiền nhân.
![]() |
Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm trước Tháp tưởng niệm cụ Ma Ha Sơn Thông. |
Tháp tưởng niệm cụ Ma Ha Sơn Thông (xây dựng năm 2012), có diện tích hơn 30m², được xây dựng khang trang, trang nghiêm. Bên trong tháp đặt di ảnh cụ Ma Ha Sơn Thông. Phía dưới di ảnh, có dòng chữ khắc trên bia trang trọng: Tháp tưởng niệm cụ Ma Ha Sơn Thông (1910-1997) một giảng sư Phật học, dấn thân theo lý tưởng Bác Hồ: “Cách mạng là sự nghiệp cả cuộc đời”.
Đồng chí Ma Ha Sơn Thông là người con ưu tú của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ đã hiến dâng trọn đời mình vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Phía trước tháp đặt 2 bia khắc dòng chữ song ngữ Việt- Khmer, với nội dung: Tháp được Tỉnh ủy Trà Vinh xây dựng, với sự tham gia đóng góp của các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long.
Tuổi trẻ thắp hương- thắp cả quyết tâm
![]() |
Nghệ nhân ưu tú Thái Xiêm (bìa trái) cùng với cán bộ Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer thắp hương thành kính cụ Ma Ha Sơn Thông. |
Một trưa hè đầu tháng 8, trong làn khói hương bảng lảng, Nghệ nhân ưu tú Thái Xiêm (ngụ ấp Chông Nô 3, xã An Phú Tân) lặng lẽ dâng nén nhang tri ân trước Tháp tưởng niệm cụ Ma Ha Sơn Thông. Với ông, đó không chỉ là nghi thức tưởng nhớ mà còn là giây phút tự nhắc mình về trách nhiệm tiếp nối những giá trị tinh thần mà cụ đã để lại cho hậu thế.
Ông Xiêm chia sẻ: “Từng trực tiếp tham gia trùng tu Tháp tưởng niệm cụ Ma Ha Sơn Thông, tôi xem đó là vinh dự lớn nhất trong đời. Hiểu rõ giá trị công trình, tôi đặc biệt chú trọng giữ gìn từng đường nét hoa văn, màu sắc truyền thống để bảo đảm sự trang nghiêm và tôn kính. Tri ân cụ, tôi càng thấy mình phải sống và làm việc trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội”.
Trước khi bước vào tham quan Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer, em Thạch Ngọc Minh- học sinh lớp 11, ngụ ấp Phú Mỹ, xã Châu Thành- dừng chân thắp nén nhang tại Tháp tưởng niệm cụ Ma Ha Sơn Thông, chắp tay cúi đầu thành kính tri ân.
Ngọc Minh cho biết: “Em từng được nghe về cụ Ma Ha Sơn Thông qua các buổi nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, gặp gỡ nhân chứng lịch sử do đoàn trường tổ chức. Đến đây, bên cạnh việc thắp hương tưởng nhớ cụ, em còn tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn, thắp sáng ngọn lửa yêu nước bằng những việc làm thiết thực: học tập thật tốt và tích cực tham gia các phong trào đoàn”.
Không chỉ là di tích
![]() |
Công trình Tháp tưởng niệm cụ Ma Ha Sơn Thông tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer. |
Hàng năm, vào dịp lễ lớn có các chức sắc tôn giáo, nhà sư, nhiều người dân, cán bộ và thanh thiếu niên Khmer về đây thắp nén hương lòng. Không chỉ thế, những ngày thường, Tháp tưởng niệm cụ Ma Ha Sơn Thông vẫn luôn ấm hương, đầy hoa tươi, sạch sẽ tinh tươm.
Đó là nhờ vào sự chăm sóc lặng lẽ nhưng đều đặn của tập thể cán bộ, viên chức Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer. “Không ai bảo ai, nhưng ai cũng tự thấy mình phải làm. Giữ cho tháp luôn sạch đẹp cũng là giữ cho lòng mình luôn biết ơn”, một cán bộ bảo tàng chia sẻ.
“Ông Ma Ha Sơn Thông không chỉ là một vị lãnh đạo cấp cao, mà còn là bậc trí thức, nhà tu hành chân chính. Suốt cuộc đời, ông luôn giữ gìn phẩm hạnh, sống mẫu mực, gần gũi với sư sãi, gắn bó mật thiết với Nhân dân và cộng đồng phật tử Khmer, được kính trọng cả trong đạo lẫn đời”, Hòa thượng Thạch Sok Xane- Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, bồi hồi kể lại.
“Việc xây dựng tháp tưởng niệm ông không chỉ là tri ân, mà còn để nhắc nhở thế hệ trẻ ghi nhớ cội nguồn”.
Ông Ma Ha Sơn Thông (tên thật là Sơn Thông, bí danh Mười Tăng). Sinh năm 1910 tại xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần (cũ), ông sớm giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào Thanh niên Tiền phong ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Do những cống hiến của ông cho sự nghiệp cách mạng, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho ông nhiều huân chương, huy chương cao quý: Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Những năm cuối đời, dù đã được Đảng và Nhà nước cho nghỉ hưu, tịnh dưỡng tuổi già, song cụ Ma Ha Sơn Thông vẫn không từ chối nhiệm vụ nào trong việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng. Ông mất năm 1997, hưởng thọ 87 tuổi, để lại tấm gương sáng về lòng trung kiên với Đảng, với dân tộc. |
Bài, ảnh: SU CHỊA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin