Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, những người trẻ cảm nhận về thế hệ cha ông qua lăng kính của những chứng nhân lịch sử, tấm gương của các anh hùng, liệt sĩ, qua những tác phẩm văn học nghệ thuật, trang sử hào hùng...
Lan tỏa tinh thần yêu nước, thế hệ trẻ tỉnh nhà luôn ý thức rằng có được ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh, hiến dâng tuổi trẻ và xương máu của bao thế hệ cha anh đi trước. Biết ơn bao lớp người “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, tuổi trẻ tỉnh nhà thêm tự hào, tri ân và viết tiếp câu chuyện hòa bình.
![]() |
Tuổi trẻ Vĩnh Long tự hào tiếp bước xây dựng quê hương, viết tiếp câu chuyện hòa bình, hành trình “Độc lập- Tự do- Hạnh phúc”. |
“Tổ quốc” thiêng liêng
Tinh thần đấu tranh bất khuất của các anh hùng liệt sĩ, các cô chú bị địch bắt tù đày, của thế hệ thanh niên xung phong tỉnh… qua các thời kỳ chống ngoại xâm giành độc lập cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của người dân tỉnh nhà.
Được sinh ra và lớn lên trong gia đình có ông ngoại là cựu tù kháng chiến, được lắng nghe những câu chuyện từ “chứng nhân lịch sử” thân thuộc nhất, chẳng biết tự bao giờ, tình yêu nước, yêu quý cha ông đã là động lực để cô bé Trần Kim Thư (phường Long Châu) quyết tâm sau này khi lớn lên “muốn được tham gia lực lượng vũ trang, hoặc làm bác sĩ để lan tỏa yêu thương đến mọi người”.
Kim Thư chia sẻ: “Em được học, được hiểu thêm về lịch sử với những buổi sinh hoạt truyền thống trên ghế nhà trường. Và đặc biệt, vô cùng tự hào khi được nghe những câu chuyện lịch sử ông ngoại kể”.
Còn theo lời của chú Nguyễn Quyết Thắng (phường Long Châu), với truyền thống cách mạng, gia đình bên nội, ngoại đều có người có công với cách mạng, bản thân là thương binh hạng 3/4.
Dưới ánh hoàng hôn, trong tiếng rì rào của nước biển xanh Côn Đảo, chú Thắng kể cho chúng tôi nghe về ông ngoại- là một trong hàng ngàn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất thiêng liêng này. “Đó chính là nỗi đau mất người thân trong gia đình mà không gì bù đắp được.
![]() |
“Mùa biết ơn” tại Côn Đảo, thế hệ trẻ lắng nghe những câu chuyện lắng đọng cảm xúc về các thế hệ tiền nhân. |
Nhưng di sản lớn nhất ông ngoại để lại cho con cháu là một lòng noi theo con đường cách mạng. Từ đó, gia đình biến đau thương thành hành động thiết thực. Bản thân sẽ giáo dục gia đình, con cái tiếp tục cống hiến, hết sức mình vì Tổ quốc, vì sự nghiệp cách mạng, thực hiện những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước để trở thành người công dân tốt”- chú Thắng khẳng định.
Trong số những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, có những con người vẫn còn nằm đâu đó trên chiến trường xưa và mãi “chưa biết tên” trên bia mộ. Anh Võ Ngọc Ẩn (xã Tam Bình) nghẹn ngào cho hay gia đình có ông cụ, ông nội tham gia cách mạng, hy sinh đến nay chưa tìm thấy được hài cốt.
Kính cẩn thắp những nén nhang tri ân tại nơi yên giấc của các anh hùng liệt sĩ, anh Ẩn tâm niệm: “Ông cha mình đã đổ máu, hy sinh vì độc lập dân tộc, thế hệ trẻ sau này sẽ noi gương ông bà”. Ông cụ, ông nội của anh Ẩn đã kiên cường, bất khuất chiến đấu trong cuộc chiến cam go giành độc lập dân tộc; giờ đây anh Ẩn tham gia tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở với quyết tâm “tới lượt mình bảo vệ và xây dựng quê hương”.
Có lẽ, tên của các bác, các chú và các anh đã hòa với hai từ Tổ quốc thiêng liêng, để thế hệ trẻ hôm nay phát triển đất nước, xây dựng quê hương bằng trí tuệ, học tập và tình yêu thương đồng bào.
Thắp nến tri ân
Sáng sớm trên Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương, trong không khí hướng về những ngày tháng lịch sử, có những người đã lặng lẽ, run run lau chùi những hàng bia mộ. Nước mắt họ đã rơi và trong đó có nhiều người trẻ.
Cẩn thận thắp nén hương lên từng ngôi mộ giữa mênh mông Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương, chị Nguyễn Dương Vân Thủy (phường Long Châu) chia sẻ: “Côn Đảo- một vùng đất mà khi nhìn bất kỳ ở đâu, từ hàng dương đến nắm đất trên con đường, bãi cát... tất cả như tái hiện sức chịu đựng đến cùng cực của con người trong cuộc đấu tranh vì khát vọng hòa bình, vì độc lập dân tộc mà ngay cái chết cũng được xem “nhẹ tựa lông hồng”. Tôi đã lặng người trong niềm xúc động sâu xa, khó tả ấy”...
Để màu áo xanh tràn đầy nhiệt huyết ngày nay, ông cha ta đã không ngại hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Với tấm lòng tri ân sâu sắc, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện đa dạng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục cách mạng truyền thống cho giới trẻ.
Theo đó, đã tổ chức cho đoàn viên, đội viên đến với địa chỉ đỏ, thăm gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia sinh hoạt truyền thống tại gia đình chính sách, kể những câu chuyện hay, những tấm gương sáng. Các buổi gặp mặt ấy là dịp để thế hệ trẻ hôm nay tri ân thế hệ đi trước, trân trọng giá trị của hòa bình.
Theo anh Nguyễn Hửu Danh- Bí thư Xã Đoàn Phú Quới, thời gian qua, tuổi trẻ xã nhà đã thực hiện nhiều phần việc thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao của các thế hệ đi trước.
Đơn cử, chỉnh trang, thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như công trình thắp sáng đường giao thông nông thôn, “đường cờ Tổ quốc”, nấu bữa cơm tri ân ấm lòng mẹ Việt Nam anh hùng… Từ đó, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ xã nhà đối với hành trình tri ân người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng.
![]() |
Với những người trẻ như chị Nguyễn Dương Vân Thủy, anh Võ Ngọc Ẩn, không giấu được sự xúc động trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. |
Những dấu chân không mỏi của các thế hệ cha anh trên từng tấc đất quê hương, đều là vì kiên quyết đấu tranh giành tự do cho dân tộc. Và trên mọi nẻo đường đất nước hôm nay; là bước chân không mỏi và tràn đầy tự do, hạnh phúc của thế hệ trẻ tỉnh nhà trên hành trình dựng xây quê hương ngày càng giàu mạnh.
Viết tiếp những lời tâm sự chân thành của những người tiếp nối giá trị truyền thống mà những thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, bảo vệ và gìn giữ; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long luôn xác định chăm lo hương khói cho các anh hùng, liệt sĩ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước là một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa thể hiện lòng biết ơn và tri ân đối với những người có công với đất nước, vừa góp phần quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Anh Trần Chí Cường- Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Yêu quê hương, đất nước, yêu giá trị truyền thống cùng những đóng góp lớn lao của các thế hệ đi trước, thế hệ trẻ tỉnh nhà quyết tâm giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục phát huy những lợi thế, sức trẻ, sự sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động phong trào để đóng góp vào phát triển chung của địa phương”.
Tuổi trẻ tỉnh nhà luôn tự nhắc nhở về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cha, anh đi trước.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
(Còn tiếp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin