Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long có 267.693 người có công (NCC) với cách mạng. Thể hiện lòng tri ân với những người đã cống hiến, hy sinh cho quê hương, đất nước, Vĩnh Long nỗ lực chăm lo từ vật chất đến tinh thần cho các gia đình chính sách và NCC.
![]() |
Đồng chí Lê Minh Trí- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Ngô Chí Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên (ngụ phường Tân Ngãi). |
Mẹ không đơn độc
Vĩnh Long có 13.213 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, những mất mát, đau thương của các mẹ dần được hàn gắn bằng những hoạt động nghĩa tình, sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước cùng với sự chung tay góp sức của toàn xã hội.
Hiện, tỉnh có 208 mẹ còn sống. Các mẹ không chỉ được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, mà nhiều cơ quan đơn vị còn nhận phụng dưỡng suốt đời các mẹ bằng việc thường xuyên thăm hỏi khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau.
Những ngày cuối tháng 7, khi Vĩnh Long hướng đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác thương binh- liệt sĩ, trong căn nhà nhỏ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Liên (phường Tân Ngãi) được các lãnh đạo, các ban ngành trung ương và địa phương đến nhà thăm hỏi, ân cần.
Dù ngoài 90 tuổi, nhưng mẹ Liên còn khá minh mẫn. Nhắc lại ký ức đau thương “tiễn chồng con đi kháng chiến” mẹ không khỏi xúc động. Chồng hy sinh, mẹ vuợt qua nỗi đau thương, một mình mẹ làm mướn gồng gánh nuôi 4 con còn nhỏ.
Sau giải phóng, người con trai thứ tư của mẹ lên đường sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế và anh đã hy sinh, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Nỗi đau của mẹ Liên cũng là nỗi đau chung rất nhiều bà mẹ, rất nhiều gia đình chưa tìm được mộ người thân. Song các mẹ cũng tự an ủi rằng dù ở nơi nào đó, các con của mẹ cũng sẽ yên nghỉ nơi mảnh đất quê hương đã hòa bình, độc lập.
Nỗi buồn thì vẫn còn đó, nhưng điều làm mẹ hạnh phúc nhất là các cháu ngoan ngoãn, gia đình sống hòa thuận vui vẻ, mọi người yêu thương và quan tâm đến mẹ… “Mẹ luôn được các con yêu thương và về thăm mẹ, chăm sóc sức khỏe mẹ. Tình cảm và sự quan tâm của địa phương, chính sách chăm lo của Đảng và Nhà nước giúp mẹ ấm lòng, vui sống”- mẹ Liên cười móm mém.
Các mẹ không “đơn độc” trong nỗi đau này, vì Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận công lao to lớn, vì Nhân dân và các thế hệ nối tiếp vẫn luôn thấu hiểu, tri ân và sẻ chia cùng mẹ. Nhân dịp 27/7, các bạn Đoàn phường Phước Hậu phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Trường ĐH Xây dựng Miền Tây và Đoàn Thanh niên Mobifone Vĩnh Long tổ chức “Bữa cơm gia đình, ấm lòng tình mẹ” tại nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Đém (phường Phước Hậu).
Mẹ Mai Thị Đém cười phúc hậu, có các con về ăn cơm chung, mẹ vui lắm. Cùng với các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước, thì sự thăm hỏi, chăm lo thiết thực về mặt vật chất, tinh thần cũng phần nào giúp mẹ vơi bớt nỗi đau mất mát, hy sinh; yên tâm sống vui, sống khỏe bên con cháu.
Ghi nhớ công lao- đền ơn đáp nghĩa
“Quây quần bên mẹ, chúng tôi lắng đọng cảm xúc, thấy mình là những người may mắn được thừa hưởng nền độc lập, tự do, luôn tự dặn lòng mình phải làm gì để góp phần xoa dịu nỗi đau trong lòng các mẹ Việt Nam anh hùng. Các mẹ đã trải qua biết bao hy sinh, mất mát nhưng vẫn kiên cường, giàu nghị lực. Từ đó, thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, bồi đắp trách nhiệm và trân quý cuộc sống hôm nay”- Đại úy Nguyễn Hải Đăng cho biết.
Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, suốt 78 năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa đã trở thành bổn phận thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tỉnh Vĩnh Long đang quản lý 267.693 hồ sơ NCC với cách mạng. Tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCC và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Hàng tháng, tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp cho 33.045 NCC và thân nhân NCC, với tổng kinh phí là trên 98 tỷ đồng.
Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã huy động mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho NCC với cách mạng. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 1.800 căn nhà cho NCC và thân nhân liệt sĩ. Vĩnh Long cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho NCC, góp phần bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát của các gia đình đã cống hiến cho đất nước.
Những ngôi nhà mới khang trang được bàn giao không chỉ là chỗ ở kiên cố mà còn là động lực để các gia đình an tâm ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế. Thương binh Trần Văn Cum (xã Song Phú) phấn khởi: “Là thương binh, sức khỏe có phần hạn chế nhưng tôi vẫn cố gắng làm ăn, xây dựng được căn nhà. Giờ được địa phương hỗ trợ sửa chữa, tôi rất mừng và xúc động. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp cho xã hội”.
Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình NCC tại tỉnh Vĩnh Long nhân dịp 27/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và NCC với đất nước. Ông bày tỏ vui mừng khi người có công, gia đình chính sách trên địa bàn được địa phương quan tâm, chăm lo chu đáo.
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, chăm lo NCC là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở Vĩnh Long cần tiếp tục quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện để các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong đời sống, tích cực giáo dục con cháu thi đua xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
![]() |
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Thị Quyên Thanh ân cần thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Kim Cúc (xã Quới Thiện). |
Ông Nguyễn Hồng Quân (phường Long Châu)- người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học 81%, phấn khởi: “Chúng tôi phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp đối với thương binh, liệt sĩ, NCC và gia đình chính sách. Đồng thời, quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long”.
Tháng 7, tháng của sự tri ân đối với những đóng góp lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, NCC với cách mạng đã hy sinh xương máu của mình tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc. Với ý nghĩa đó, hàng năm, cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc và tròn vẹn nghĩa tình với NCC. Và đó cũng là lời nhắc nhở với các thế hệ đi sau phải sống sao làm gì cho xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn này.
Đồng chí Ngô Chí Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định: “Tỉnh luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi, đồng thời huy động toàn xã hội chung tay chăm lo đời sống NCC, giúp họ vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ sống nghĩa tình, tiếp nối truyền thống cách mạng”.
Dịp 27/7 năm nay, Vĩnh Long tổ chức trao 66.266 phần quà của Chủ tịch nước và 29.388 phần quà từ nguồn kinh phí địa phương cho NCC và thân nhân. Tỉnh cũng đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, NCC. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin