Phó Bí thư Tỉnh ủy- Lâm Minh Đằng dự lễ giao, nhận quân tại phường Duyên Hải

08:43, 05/03/2026

Sáng 5/3, tại Quảng trường 19/5 (phường Duyên Hải), điểm giao nhận quân số 3 thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Nguyệt Hóa long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, tiễn 395 thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy- Lâm Minh Đằng thắp lửa truyền thống.
Phó Bí thư Tỉnh ủy- Lâm Minh Đằng thắp lửa truyền thống.

Đến dự có các đồng chí: Lâm Minh Đằng- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Châu Văn Hòa- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Sum- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Đại tá Sơn Chí Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thanh Nhã- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Nguyệt Hóa; Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 13 xã, phường và đông đảo gia đình tân binh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy- Lâm Minh Đằng động viên, dặn dò thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ tại lễ giao nhận quân phường Duyên Hải.
Phó Bí thư Tỉnh ủy- Lâm Minh Đằng động viên, dặn dò thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ tại lễ giao nhận quân phường Duyên Hải.

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của buổi lễ, các tân binh trong bộ quân phục chỉnh tề, ánh mắt rạng ngời niềm tự hào và quyết tâm của tuổi trẻ trước giờ lên đường. Trong số 395 công dân tham gia nhập ngũ năm nay, có một nữ tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 2000 (ấp Cây Da, xã Long Hữu). Dù là nữ duy nhất tại điểm giao nhận quân số 3, Anh Thư vẫn thể hiện tinh thần tự tin, bản lĩnh và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nữ tân binh Nguyễn Thị Anh Thư.
Nữ tân binh Nguyễn Thị Anh Thư.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa gửi lời chúc mừng, động viên các gia đình và thanh niên trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức chu đáo các hoạt động gặp mặt, tiễn đưa, tạo khí thế phấn khởi cho thanh niên trước ngày lên đường.

Người mẹ xúc động rơi nước mắt trước giờ tiễn con lên đường nhập ngũ.
Người mẹ xúc động rơi nước mắt trước giờ tiễn con lên đường nhập ngũ.
Gia đình tân binh lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm trước giờ lên đường nhập ngũ.
Gia đình tân binh lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm trước giờ lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đợt giao nhận quân năm nay tiếp tục khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của tuổi trẻ Vĩnh Long trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Tin tưởng các tân binh sẽ nhanh chóng thích nghi môi trường quân ngũ, vượt qua khó khăn ban đầu, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống anh hùng của “Bộ đội Cụ Hồ” - trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

Tin, ảnh: MỸ NHÂN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh