Tản văn:
Chênh chao cuộc đời!

17:02, 04/03/2025

Có những ngày ta chỉ muốn ngồi lặng lẽ. Nghiệm thời gian trôi mà không muốn nói một lời. Đó là những lúc ta đứng trước ngả rẽ. Trước những đổi thay ta phải chọn một con đường. Ừ thì cuộc đời mà! Ai rồi cũng có. Lúc chông chênh. Lúc va vấp, ngậm ngùi. Nhưng thế nào thì ta cũng phải cố gắng. Sống tốt hơn và sống có ích cho đời.


1. Đứa bạn thân nhắn tin tâm sự: “Rối quá mầy ơi! Không biết phải làm sao bây giờ?” Sao bao năm dài chung sống, nay chồng bạn bảo không còn hòa hợp nữa, muốn chia tay.

Bạn rối vì “nghĩa vợ tình chồng” đâu phải như manh áo, bận cũ rồi thay như một món vật chất bên ngoài. Vẫn còn đó bổn phận và trách nhiệm. Với con cái, với hai bên gia đình. Tụi nhỏ sẽ như thế nào khi thiếu vắng mẹ hoặc cha. Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu bạn. Đã bao lần bạn tự nhủ: “Thôi cứ kệ anh, miễn sao anh vẫn còn có trách nhiệm với con là được rồi!”.

Bạn buông xuôi, bạn ngó lơ tất cả. Nhưng rồi bạn đau, bạn buồn, bạn tủi. Cứ như thế thì cũng đâu tốt cho ai? Sau những ngày tháng suy cùng nghĩ tận, bạn chấp nhận đề nghị của anh và tiếp tục sống… vì con. Thương bạn, thương cho thân phận người phụ nữ. Mong bạn đủ mạnh mẽ và bản lĩnh. Hạnh phúc luôn mỉm cười với ai biết sống yêu thương.


2. Sao những sa ngã trên đường đời, nay anh đã tìm ra được một công việc đàng hoàng, ổn định. Nói như vậy là vì anh đã từng lầm lỡ, từng có lỗi với gia đình, mẹ cha. Từ một công tử nhà giàu, bạn bè rủ rê anh chơi bời, nghiện ngập. Để rồi tiền hết, tình bay, cha mẹ khổ đau, anh vướng tội tù. Sau tất cả, giờ anh đã nhận ra. Anh quyết tâm để được làm lại cuộc đời. Tiệm hớt tóc nho nhỏ của anh mới đầu vắng khách.

Anh không nản lòng mà cố gắng lấy sự nhiệt tình, tỉ mỉ để làm quen. Dần dà, khách ưng, khách chịu, khách tìm đến. Anh bảo: “Sau những gì đã trải qua, anh hối hận lắm rồi. Giờ có cái nghề lo được cho bản thân thì không còn mong mỏi gì hơn. Bà con thương. Bà con đến ủng hộ. Anh phải hớt sao cho thật đẹp để đáp lại ân tình của bà con!”.


Cuộc đời ai cũng có lúc thăng- trầm, vui- buồn, được- mất. Nếu đó là những “vết sẹo” thôi thì chấp nhận và không nên xấu hổ về “vết sẹo” của đời mình. Cần bỏ qua những nỗi buồn riêng, sống tốt hơn và sống có ích cho đời. Như ai đó đã nói “đủ nắng thì hoa sẽ nở”, trải nghiệm đủ dư vị cuộc đời ắt sẽ trưởng thành hơn, không thành danh thì cũng thành nhân.

CA DAO
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh