Những ngày đầu tháng Năm, dưới bầu trời trong xanh, rực rỡ, đường phố phường: An Hội, Phú Khương càng quyến rũ, cuốn hút hơn. Bởi, sự điểm xuyến duyên dáng của những hàng cây hoa bằng lăng rực tím nở rộ hai bên đường. Nổi bật, các cung đường: Hai Bà Trưng, 30/4 thuộc phường An Hội, hay Đại lộ: Đồng Khởi, Đông Tây của phường Phú Khương.
Những chùm hoa tím bung nở trong nắng sớm, mềm mại như một nét chấm phá rất riêng của phố thị. Giữa dòng xe xuôi ngược, những tà áo dài thướt tha làm dáng, những cung đường hoa bằng lăng càng bỗng trở nên thơ hơn, nhẹ hơn và cũng gần gũi hơn.
Những ngày này, đi ngang qua tuyến đường tím sắc hoa bằng lăng, hầu như ai cũng muốn chậm lại để có dịp ngắm nhìn, thưởng thức vẻ đẹp nên thơ của đường hoa, cũng như màu áo mới dịu dàng giữ lòng phố.
Bằng lăng không quá rực rỡ như hoa nữ hoàng vàng rực rỡ rũ từng chùm mềm mại (bò cạp vàng), hay đỏ rực cả góc trời như phượng vĩ, nhưng màu tím man mác bằng lăng lại dễ khiến lòng người như biết luyến nhớ, xuyến xao và dễ lay động và rung cảm yêu thương hơn.
Những ngày đầu tháng Năm, một mùa hè đang gần kề, những buổi sáng trong veo, hoa bằng lăng tím lặng lẽ điểm xuyến thêm cho vẻ đẹp bình yên, thịnh vượng ở đô thị xứ dừa.
![]() |
| Tuyến đường Hai Bà Trưng thu hút nhiều chị em phụ nữ đến chụp hình lưu niệm vào những ngày đầu tháng Năm. |
![]() |
| Nhiều chị em phụ nữ phường An Hội “diện” áo dài bắt kịp khoảnh khắc hoa bằng lăng rộ sắc tím trên đường Hai Bà Trưng |
![]() |
| Các chị em lộng lẫy làm duyên dưới những hàng cây hoa bằng lăng đang đua nở. |
![]() |
| Cung đường Đại lộ Đông Tây đã sang trọng, hiện đại nay càng quyến rũ hơn bởi điểm xuyến của sắc hoa bằng lăng tím. |
![]() |
| Vòng xuyến Đại lộ Đông Tây. |
![]() |
| Đường Đại lộ Đồng Khởi cũng rực rỡ sắc hoa bằng lăng. |
Cẩm Trúc (thực hiện)





