“Sài Gòn ơi, ta đã về đây, ta đã về đây...”- câu hát ngân vang như lời gọi tha thiết của những ngày tháng Tư lịch sử.
TP Hồ Chí Minh những ngày này như được “đánh thức” bởi sắc đỏ rực rỡ phủ kín phố phường. Trên khắp các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh rợp màu cờ Tổ quốc, băng rôn, pano chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ những vòng xoay lớn, đại lộ thênh thang đến từng góc phố nhỏ, quán cà phê, khu dân cư… đâu đâu cũng ngập tràn không khí lễ hội.
Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười của người dân, những người đang sống giữa một thành phố hiện đại, nhưng vẫn nâng niu và gìn giữ ký ức hào hùng của một thời lịch sử không bao giờ quên.
 |
Nhiều tuyến đường, khu dân cư tại trung tâm TP Hồ Chí Minh treo cờ Tổ quốc, pano chào mừng lễ 30/4, mang đến khung cảnh vui tươi, rực rỡ. |
 |
Những lá cờ tung bay trên chung cư…. |
 |
Nhiều quán cà phê tại Quận 1 rực rỡ màu cờ Tổ quốc. |
 |
Công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1- TP Hồ Chí Minh) luôn đông kín người đến tham quan, chụp ảnh cùng dàn pháo lễ, chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
|
 |
Không gian dài 1,3km dọc đường Tôn Đức Thắng ghi nhận lượng lớn khách tham quan từ ngày 7/4, sau khi khu vực được lắp đặt 15 khẩu pháo lễ, mỗi khẩu nặng 4 tấn, chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. |
 |
Nơi đây cũng trở thành “phim trường đặc biệt” thu hút đông đảo người dân, đặc biệt vào các khung giờ diễn ra diễn tập bắn pháo. |
 |
Nhiều cựu chiến binh cùng đồng đội cũng đến tham dự ngày hội lớn của toàn dân và thăm lại chiến trường xưa. |
 |
Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm nay, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức loạt sự kiện như diễu binh, pháo hoa được bắn tại 30 điểm trên thành phố. |
N.LIỄU- T.TIÊN (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin