Một thoáng Đà Nẵng- Hội An

Cập nhật, 16:33, Chủ Nhật, 19/03/2023 (GMT+7)
Được mệnh danh là “thành phố đáng sống” và là một trong những địa phương có nhiều lợi thế với địa hình vừa có núi, có sông, có biển.
 
TP Đà Nẵng đã và đang có những bước phát triển vượt bậc, từng bước khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, “quyến rũ” tại khu vực miền Trung và cả nước. Trong đó, du lịch với nhiều dịch vụ chất lượng, điểm đến hấp dẫn giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
 
Từ TP Đà Nẵng, du khách di chuyển khoảng 30km đến phố cổ Hội An (Quảng Nam)- một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn. Những mái ngói phủ rêu phong, những con đường ngập sắc màu đèn lồng, những chiếc thuyền nhỏ xinh xinh chở khách trên sông… càng tô thêm vẻ đẹp lung linh, huyền ảo nơi phố cổ.
 
Bên cạnh vẻ đẹp nên thơ, Quảng Nam- Đà Nẵng còn có “Hội An thu nhỏ”, “thành phố của châu Âu”, hầm rượu, vườn hoa trên đỉnh núi và những khu vui chơi... hút khách tản bộ, “check in”, thỏa sức vui chơi cả ngày chưa hết…
 
Sau đây là một số hình ảnh trong hành trình khám phá Đà Nẵng- Hội An đầy mê đắm!
 
SÔNG HẬU (thực hiện)
 
Một góc “thành phố đáng sống” nhìn từ trên cao.
Một góc “thành phố đáng sống” nhìn từ trên cao.
 

 

Từ TP Đà Nẵng, du khách di chuyển khoảng 20km để trải nghiệm tuyến cáp treo đạt nhiều kỷ lục thế giới lên đỉnh Bà Nà với độ cao 1.487m so mực nước biển.
Từ TP Đà Nẵng, du khách di chuyển khoảng 20km để trải nghiệm tuyến cáp treo đạt nhiều kỷ lục thế giới lên đỉnh Bà Nà với độ cao 1.487m so mực nước biển.

 

Cầu Vàng- “Cây cầu đi bộ ấn tượng nhất thế giới” lãng đãng trong sương mù.
Cầu Vàng- “Cây cầu đi bộ ấn tượng nhất thế giới” lãng đãng trong sương mù.
 

 

Rồng phun lửa là một trong những “điểm nhấn” thu hút du khách đến Đà Nẵng.
Rồng phun lửa là một trong những “điểm nhấn” thu hút du khách đến Đà Nẵng.

 

Công viên với hóa thạch xương khủng long và những con vật “biết nhúc nhích, biết kêu” thu hút du khách nhí.
Công viên với hóa thạch xương khủng long và những con vật “biết nhúc nhích, biết kêu” thu hút du khách nhí.

 

 

Hội An với những ngôi nhà cổ kính, những con đường ngập sắc màu đèn lồng… là điểm đến không thể bỏ qua khi vi vu miền Trung thương nhớ.
Hội An với những ngôi nhà cổ kính, những con đường ngập sắc màu đèn lồng… là điểm đến không thể bỏ qua khi vi vu miền Trung thương nhớ.

 

Đi thuyền trên sông, thả hoa đăng trong đêm Hội An huyền ảo, đầy thơ mộng.
Đi thuyền trên sông, thả hoa đăng trong đêm Hội An huyền ảo, đầy thơ mộng.
 
 
 
Các tin khác: