Nắng xiên qua xóm bầu cải

Cập nhật, 05:53, Chủ Nhật, 06/12/2020 (GMT+7)

Trong ánh nắng bình minh lóng lánh, chúng tôi đi qua xóm bầu cải ấp Nhất (xã Ngãi Tứ- Tam Bình) mà không thể không ghé lại. Những luống cây xanh non mơn mởn tràn đầy sức sống, cùng nhịp lao động chộn rộn của những nhà nông chăm chỉ càng thêm lung linh khung hình với nắng xiên quá đẹp buổi sớm mai.

Và vào những ngày này, về xóm bầu cải, không khí càng thêm tất bật với vụ cây giống tết. Những bầu cải, bầu hoa được nâng niu, chăm chút tỉ mỉ từ khi mới nhú chiếc lá mầm bé tí.

Gia đình anh Lê Minh Thịnh- trại giống Hai Sơn- có truyền thống 3 đời làm cây giống. Anh Thịnh cho hay, để chuẩn bị cho vụ tết, ngoài những loại cây giống thường ngày như: ớt, đu đủ, rau cải các loại, thì cơ sở còn xuống giống thêm nhiều loại hoa như cát tường, hướng dương, cúc, vạn thọ,…

Khoảng 2 tuần trở lại đây, xóm bầu cải đã vô vụ tết. Đây là thời điểm bán chạy nhất trong năm, “hiện nhiều mối lái ở xa cũng tìm đến xóm bầu cải mình, cây giống ra bao nhiêu hết bấy nhiêu. Nhóng chừng bán nhiều hơn năm trước 15- 20%”- anh Thịnh vui vẻ nói.

Xóm bầu cải nằm ven Đường tỉnh 904 nên thuận tiện cho mọi phương tiện vận chuyển tới mua hàng, rồi chở đi khắp các chợ miền Tây. “Hổng đếm xuể làm bao nhiêu bầu giống. Chỉ tính riêng vụ tết, mỗi nhà cũng tròm trèm cho ra vài chục thiên sản phẩm các loại à”- chú Hai Sơn bảo vậy.

Nhiều người dân xóm bầu cải cho hay, cây con ở đây được ươm theo cách truyền thống, ít sâu bệnh, ít sử dụng phân, thuốc nên cây mạnh, thích nghi, dễ trồng. “Tiếng lành đồn xa”, khách đi ngang mua vài cây về trồng tết và thương lái cũng đã quen đường đến với cây giống xóm này.

Nên cứ thế, mỗi năm không chỉ số lượng bầu cải được đặt hàng tăng thêm, mà ngày càng có nhiều hơn những nóc nhà tận dụng khoảnh sân, góc vườn để góp những cây giống mùa Xuân cho mọi người.

TRẦN PHƯỚC - THẢO LY (thực hiện)

Xóm bầu cải ven Đường tỉnh 904 tràn ngập ánh nắng bình minh.
Xóm bầu cải ven Đường tỉnh 904 tràn ngập ánh nắng bình minh.

 

Cô chú Hai Sơn cho biết mỗi mùa tết nhà làm hàng chục thiên cây giống, “đếm hổng xuể mấy cháu ơi”.
Cô chú Hai Sơn cho biết mỗi mùa tết nhà làm hàng chục thiên cây giống, “đếm hổng xuể mấy cháu ơi”.

 

Chị Oanh- vợ anh Thịnh- cho hay: “Hàng bông” như hướng dương, cát tường, vạn thọ… đang vào mùa, thương lái lấy cây giống ở xóm chở bán khắp các chợ nhỏ”.
Chị Oanh- vợ anh Thịnh- cho hay: “Hàng bông” như hướng dương, cát tường, vạn thọ… đang vào mùa, thương lái lấy cây giống ở xóm chở bán khắp các chợ nhỏ”.

 

Thời gian này, nhà nào cũng làm không ngơi tay: vô bầu, tỉa cây, rải trấu…
Thời gian này, nhà nào cũng làm không ngơi tay: vô bầu, tỉa cây, rải trấu…

 

Công việc bầu cải đòi hỏi sự chăm chỉ và rất tỉ mỉ.
Công việc bầu cải đòi hỏi sự chăm chỉ và rất tỉ mỉ.

 

Được tắm táp buổi sớm mai, những cây giống của anh Thịnh mơn mởn xanh.
Được tắm táp buổi sớm mai, những cây giống của anh Thịnh mơn mởn xanh.

 

Tại các chợ, người dân mua nhiều các loại rau cải, giống hoa trồng tết.
Tại các chợ, người dân mua nhiều các loại rau cải, giống hoa trồng tết.

 

Những bầu cải mới lên bến chợ Xuân Hiệp và còn theo đời thương hồ đi khắp các chợ miền sông nước.
Những bầu cải mới lên bến chợ Xuân Hiệp và còn theo đời thương hồ đi khắp các chợ miền sông nước.