Bồi hồi trước những di sản thời Xô Viết trên đất Cuba

Cập nhật, 10:38, Thứ Hai, 30/10/2017 (GMT+7)

Gần 30 năm sau khi LB Xô Viết tan rã, ở phía bên kia đại dương, Cuba vẫn giữ được một vài di sản, từ những cái tên đến các công trình, xe cộ và vũ khí.

Theo Diệu Hương/VOV.VN

Tượng đài Vladimir Ilich Lenin trong công viên mang tên vị lãnh tụ Xô Viết này tại La Havana.
Tượng đài Vladimir Ilich Lenin trong công viên mang tên vị lãnh tụ Xô Viết này tại La Havana.

 

Người dân Cuba đến tham quan một triển lãm những loại vũ khí thời Xô Viết ở La Cabana, thủ đô La Havana.
Người dân Cuba đến tham quan một triển lãm những loại vũ khí thời Xô Viết ở La Cabana, thủ đô La Havana.

 

Đây là cách bài trí mang phong cách gợi nhớ thời Xô Viết bên trong nhà hàng Nazdarovie ở thủ đô La Havana của Cuba.
Đây là cách bài trí mang phong cách gợi nhớ thời Xô Viết bên trong nhà hàng Nazdarovie ở thủ đô La Havana của Cuba.

 

Lá cờ Liên bang Xô Viết vẫn tung bay bên ngoài nhà hàng Nazdarovie.
Lá cờ Liên bang Xô Viết vẫn tung bay bên ngoài nhà hàng Nazdarovie.

 

Trong ảnh là anh Dimitri Fidel (một cái tên Nga – Cuba), nhân viên của nhà hàng Nazdarovie.
Trong ảnh là anh Dimitri Fidel (một cái tên Nga – Cuba), nhân viên của nhà hàng Nazdarovie.

 

Nhà hàng ngập tràn những áp phích thời Xô Viết còn anh Dimitri Fidel thì ăn mặc như một quân nhân Xô Viết.
Nhà hàng ngập tràn những áp phích thời Xô Viết còn anh Dimitri Fidel thì ăn mặc như một quân nhân Xô Viết.

 

Nhà hàng là nơi lý tưởng để những người muốn hồi tưởng về Liên bang Xô Viết đến thưởng thức ẩm thực và không gian văn hóa của một thời hoàng kim.
Nhà hàng là nơi lý tưởng để những người muốn hồi tưởng về Liên bang Xô Viết đến thưởng thức ẩm thực và không gian văn hóa của một thời hoàng kim.

 

Những chiếc xe xuất xứ  Liên bang Xô Viết vẫn tấp nập qua lại trên đường phố La Havana, ngay bên ngoài nhà hàng Nazdarovie.
Những chiếc xe xuất xứ Liên bang Xô Viết vẫn tấp nập qua lại trên đường phố La Havana, ngay bên ngoài nhà hàng Nazdarovie.

 

Những chiếc xe thời Xô Viết còn nhiều ở Cuba đến nỗi chúng trở thành “đặc sản” khi nhắc tới quốc đảo Caribbean này. Trong ảnh là một chiếc xe của LB Xô Viết cũ đi ngang qua Đại sứ quán Nga ngày nay ở La Havana.
Những chiếc xe thời Xô Viết còn nhiều ở Cuba đến nỗi chúng trở thành “đặc sản” khi nhắc tới quốc đảo Caribbean này. Trong ảnh là một chiếc xe của LB Xô Viết cũ đi ngang qua Đại sứ quán Nga ngày nay ở La Havana.

 

Một chiếc xe kéo có từ thời Xô Viết vẫn còn hoạt động.
Một chiếc xe kéo có từ thời Xô Viết vẫn còn hoạt động.

 

Những con búp bê Nga được chụp tai nhà của nhà thiên văn học người Nga Svetlana Oparina và chồng là Tiến sỹ năng lượng sinh học người Cuba Eugenio Reyes ở La Havana.
Những con búp bê Nga được chụp tai nhà của nhà thiên văn học người Nga Svetlana Oparina và chồng là Tiến sỹ năng lượng sinh học người Cuba Eugenio Reyes ở La Havana.

 

Ông bà thi thoảng vẫn ngắm lại những bức ảnh chụp chuyến đi của họ về nước Nga./.
Ông bà thi thoảng vẫn ngắm lại những bức ảnh chụp chuyến đi của họ về nước Nga./.