Ảnh
Những phát ngôn "gây bão" trong làng bóng đá năm 2016
Cập nhật, 12:33, Chủ Nhật, 25/12/2016 (GMT+7)
Mới đây, trang Squawka đã điểm lại những phát ngôn ấn tượng nhất của các nhân vật trong làng bóng đá năm 2016.
Theo CTV Bảo Long/VOV.VN
HLV Arsene Wenger tâm sự nhân dịp kỷ niệm 20 năm dẫn dắt Arsenal: “Nếu Chúa xuất hiện và hỏi rằng: Con đã làm được điều gì trong cuộc sống của mình? Tôi sẽ trả lời rằng: Con đã cố gắng giành chiến thắng ở các trận đấu bóng đá. Nếu Ngài hỏi thêm: Đó là tất cả những gì con làm được? Câu trả lời duy nhất của tôi là: Nó không dễ dàng như mọi người đã hình dung.” |
Arsene Wenger nói về trung vệ trẻ Rob Holding sau trận hòa 0-0 với Leicester: “Cậu ấy là người Anh, 20 tuổi, nhưng tôi xin lỗi, không có giá 55 triệu bảng, và chơi rất hay”. |
Antonio Conte phát biểu trong lễ nhậm chức tại Chelsea: “HLV giống như người thợ may và tạo ra bộ trang phục phù hợp nhất cho đội bóng của mình. Đứng thứ 10 ở mùa trước là kết quả tệ hại nhưng giờ là lúc để nghĩ về hiện tại.” |
Jose Mourinho nói về khả năng phát triển cầu thủ trẻ của bản thân: “Các bạn biết tôi đã đôn bao nhiêu cầu thủ từ học viện lên đội 1 không? 49 người. Một vài trong số họ đang là cầu thủ lớn, vô địch Champions League và chơi cho ĐTQG.” |
Jamie Vardy chia sẻ sau khi nâng cúp vô địch Premier League: “Lần gần nhất tôi nâng một vật nặng? Đó có lẽ là một lon Red Bull.” |
Roy Hodgson nói về nhiệm kỳ dẫn dắt ĐT Anh của mình:“Tôi biết mình đang làm gì ở đây.” |
Joleon Lescott mỉa mai CĐV Aston Villa sau khi xuống hạng: “Giờ đây chúng tôi đã có thể trút bỏ gánh nặng trên vai và cho các CĐV thứ mà họ xứng đáng nhận.” |
Jurgen Klopp phấn khích sau chiến thắng 4-1 của Liverpool trước Man City: “Từ thích hợp nhất tôi có thể dùng để miêu tả trận này là: Bùm!” |
Slaven Bilic ca ngợi Dimitri Payet: “Tôi sẽ phải đi học làm thơ nếu muốn miêu tả anh ấy quan trọng thế nào với West Ham.” |