Cái giá của sự bốc đồng

15:23, 12/08/2025

 TAND tỉnh vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Phan Thanh Trí (25 tuổi), ngụ phường Trà Vinh về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, TAND khu vực 10 tuyên phạt Phan Thanh Trí cùng nhiều đối tượng khác từ 1-3 năm tù vì tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Trí kháng cáo xin giảm án, nhưng theo đề nghị của Viện kiểm sát, TAND tỉnh vẫn giữ nguyên mức án 2 năm tù giam.

Phiên tòa như cuốn phim tua chậm lại, tái hiện đêm 8/4/2024 trên đường Sơn Thông. Khu dân cư vốn yên bình bỗng biến thành nơi hỗn chiến. Xuất phát từ mâu thuẫn, Nguyễn Đại Lợi (18 tuổi, ngụ xã Song Lộc) rủ đồng bọn gồm Phan Thanh Trí và 7 người khác mang dao tự chế, vỏ chai bia đến tiệm xăm của Ngô Văn Hóa (18 tuổi, ngụ phường Trà Vinh) để “nói chuyện”. Nhóm Hóa, vốn đã bực tức vì nhiều lần bị quấy phá, cũng không kìm được cơn nóng, lập tức thủ sẵn dao, ống tuýp sắt, thậm chí cả súng pháo, lao ra “nghênh chiến”.

Tiếng chai bia vỡ chan chát, gạch đá bay loạn xạ, tiếng la hét xé toang màn đêm. Trong cơn giận mất kiểm soát, Phạm Minh Đức (19 tuổi, xã Hưng Mỹ) và Lâm Hoàng Nguyên (18 tuổi, phường Trà Vinh), phe của Hóa rượt đuổi nhóm Lợi hơn 50m. Gặp anh L.Q.T., người đi đường bị nhầm là đối thủ, cả hai vung dao chém khiến anh T. bị thương nặng, xe máy bị đập phá hư hỏng. Cơn hỗn loạn chỉ tạm lắng khi công an xuất hiện, nhưng nỗi sợ hãi đã in sâu trong lòng người dân. 

Tưởng chừng sau cuộc hỗn chiến đó, những cái đầu nóng sẽ nguội đi. Nhưng chỉ hơn 2 tháng sau, tối 28/6/2024, hẻm 181 đường Đồng Khởi (phường Trà Vinh) lại vang tiếng rồ ga, la hét. Võ Chính Huy (17 tuổi, phường Hòa Thuận) bị Trầm Đăng Khoa (18 tuổi, phường Long Đức) và Nguyễn Huy Cường (20 tuổi, xã Quới Thiện) chặn đường, dọa đánh. Tức giận, Huy gặp nhóm bạn đang uống bia, rủ đi tìm nhóm Nguyễn Thanh Sang (18 tuổi, xã Bình Phú), nhóm có Khoa và Cường để trả thù. 

Khoảng 21 giờ 30 phút, cả nhóm phóng xe đến hẻm 181, nơi nhóm Sang đang ngồi uống nước trước nhà bà T.T.B.T. Huy bật đèn pha, hô lớn khiêu khích. Nhóm Sang chạy vào nhà, bà T. vội đóng cửa, tiếng ghế nhựa đập ầm ầm khiến 5 chiếc gãy nát; có kẻ còn đạp vào bụng bà T. Hai bên lao ra đường Đồng Khởi, vung dao, gạch đá, ống tuýp, chổi quét rác, biến đoạn đường thành nơi hỗn chiến suốt 15 phút trước khi nhóm Huy rút lui. 

Trong phòng xử, khi nghe chủ tọa đọc bản án, không còn tiếng la hét, không còn ánh mắt hằn học, chỉ còn sự im lặng nặng trĩu. Võ Chính Huy lãnh mức án 1 năm 6 tháng tù, hưởng án treo. Nguyễn Thanh Sang 1 năm 6 tháng tù giam và các đối tượng khác bị phạt từ 1-2 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. 

Vết thương trên da thịt rồi cũng sẽ lành, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng người dân và ký ức về những đêm náo loạn thì khó mà phai mờ. Cái giá phải trả cho một phút bốc đồng không chỉ là những năm tháng sau song sắt, mà còn là vết hằn trong niềm tin và sự bình yên của cả cộng đồng.

Giữa nhịp sống hối hả, chỉ một khoảnh khắc dằn lòng, một cái “dừng lại” trước khi hành động, có thể cứu vớt cả một đời khỏi ân hận. Giữ cho mình cái đầu tỉnh táo và trái tim đủ ấm- đó không chỉ là cách bảo vệ bản thân, mà còn là cách giữ sự ấm áp trong mỗi gia đình và giữ gìn sự bình yên cho cả xóm làng.

SƠN TUYỀN
 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh