“Mỗi năm, chú Sáu Kiệt cùng với Tổ xây dựng nhà tình thương xã xây dựng hàng chục căn nhà cho bà con nghèo. Nhờ chú mà công tác an sinh xã hội, xóa nhà tạm tại An Hiệp hoàn thành khá sớm. Tấm lòng thiện nguyện của chú rất đáng quý”, đó là nhận xét của anh Lê Văn Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hiệp (huyện Châu Thành) khi nhắc về ông Châu Hoàng Kiệt (tên thường gọi là Sáu Kiệt), gương nông dân làm từ thiện tại xã.
![]() |
Ông Châu Hoàng Kiệt (phía trước, bìa phải) cùng tổ tầm dược phơi thuốc Nam |
Ông Châu Hoàng Kiệt (SN 1957) ngụ ấp An Thuận, xã An Hiệp - Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Hiệp. Ông cũng được biết đến là một nông dân đam mê sưu tầm cây trồng, hoa kiểng độc lạ, vì thế mọi người vẫn thường gọi là ông Sáu Kiệt trồng kiểng...
Hôm chúng tôi tìm gặp, ông Sáu đang chăm sóc vườn kiểng nhỏ của mình, nơi đây vừa là sinh kế của gia đình vừa là nguồn thu để ông thực hiện công việc thiện nguyện. Trong cái nắng chang chang của những ngày tháng 4, đôi tay lao động thuần thục, nhanh nhẹn như thời trai trẻ với nụ cười luôn nở trên môi, trông ông càng “duyên lão”. Biết chúng tôi ở xa tới, ông tạm ngừng công việc, tiếp chuyện với bộ đồ lao động sẫm màu vì thời gian.
![]() |
Ông Sáu Kiệt bên vườn kiểng |
Ông Sáu bắt đầu câu chuyện: “Có sao thì kể vậy, bây đừng có thêm quá mắc cỡ lắm...”. Ông Sáu kể, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống theo đạo, sớm thấm nhuần tinh thần từ bi, bác ái của Phật giáo Hòa Hảo. Tiếp nối con đường của cha, ông đảm nhận các chức vụ trong Ban Trị sự, rồi đến Phó, Trưởng Ban trị sự được 6 nhiệm kỳ, trở thành người dẫn dắt các hoạt động của Hội.
Hành trình làm công tác từ thiện của ông Sáu bắt đầu một cách giản dị, từ những việc làm thiết thực như: cho gạo, thuốc, sửa chữa đường sá cho bà con. Đặc biệt, thời gian người dân xứ cồn quê ông bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Mặc dù được Nhà nước hỗ trợ vô cụm dân cư nhưng để xây dựng căn nhà ổn định lại không có khả năng, thấy hoàn cảnh khó khăn của bà con, ông Sáu đã vận động anh em đồng đạo, dùng kinh phí đồng đạo đóng góp hỗ trợ cất nhà cho bà con.
Về sau, nhận thấy những việc làm cụ thể, hiệu quả mà ông và Ban Trị sự mang lại, sự ủng hộ của bà con ngày càng lớn mạnh. Từ nền tảng đó, ông đã thành lập Tổ xây dựng nhà tình thương với 45 thành viên, cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài xã. Mỗi căn nhà tình thương được xây dựng kiên cố với mái tôn, khung gỗ vuông, trị giá khoảng 35 - 40 triệu đồng, đủ để người dân có nơi ở ổn định.
![]() |
Các thành viên Tổ Xây dựng nhà tình thương vận động mua xe hỗ trợ chuyển viện cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã |
Phương châm hành động của ông Sáu rất đơn giản: “Thấy cái gì có ích cho bà con thì mình làm”. Chính vì vậy, ngoài hỗ trợ cất nhà, khi thấy đường sá hư hỏng ông Sáu lại vận động bà con, thành viên Tổ từ thiện “ra tay” sửa chữa. Ông Sáu kể, có lần thấy người ta đang trộn nhựa đường, ông liền đặt mua với giá 3 triệu đồng một khối (bao gồm cả nhũ tương), mỗi đợt mua 3 - 4 khối để kịp thời vá những đoạn đường bị hư hỏng (mỗi năm, ông tổ chức sửa đường 3 - 4 đợt).
Về nguồn kinh phí, ông Sáu cho biết bên cạnh sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, anh em trong Ban Trị sự cũng chung tay góp sức. Những dịp lễ lớn, rằm quan trọng, Ban Trị sự trích kinh phí của Hội để thực hiện các hoạt động từ thiện. Điều đáng quý là trước nay, ông Sáu Kiệt không chủ động vận động quyên góp mà nguồn lực đến từ sự tự nguyện đóng góp của những người tin tưởng và cảm động trước những việc làm của ông.
Ông Sáu hiện là thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành, năm nào ông cũng đăng ký thực hiện công tác xã hội với kinh phí 500 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, Tổ từ thiện của ông đã thực hiện các hoạt động: làm thuốc Nam, thuốc Bắc hỗ trợ cho các Phòng thuốc từ thiện trong và ngoài xã; xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương"; vận động mua xe cứu thương; xây nhà... trung bình mỗi năm đóng góp từ 1 - 4 tỷ đồng.
![]() |
Tổ xây dựng nhà tình thương tham gia sửa đường |
Anh Lê Văn Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hiệp chia sẻ, chú Sáu luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu thương, che chở, giúp đỡ bà con. Tuy tuổi cao nhưng chú vẫn nhiệt tình chăm lo cho bà con chòm xóm. Nhờ chú mà công tác xóa nhà tạm trong xã hoàn thành chỉ tiêu rất sớm, bà con có cuộc sống ổn định”.
Đang tiếp chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông xin lỗi phải tạm ngưng cuộc trò chuyện để tranh thủ cùng các thành viên đi khảo sát căn nhà trong xã do có Đoàn từ thiện ở thành phố xuống thăm, hỗ trợ nhà cho bà con... Chia tay ông với nụ cười rất đôn hậu, tự tin và mái tóc bạc phơ, chúng tôi thực sự xúc động trước một con người thật gần gũi, giản đơn, rất đời thường nhưng thật cao quý...
Theo Mỹ Nhân/ Báo Đồng Tháp
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin