Nhộn nhịp chợ đêm An Bình

03:09, 24/09/2014

Cứ đến thứ năm hàng tuần, chợ đêm An Bình (xã An Bình- Long Hồ) lại nhóm họp. Chợ do một số tiểu thương từ nhiều nơi đến, hình thành gần 1 năm qua và đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Cứ đến ngày họp chợ, mọi người quanh vùng lại rủ nhau đi mua sắm.

Cứ đến thứ năm hàng tuần, chợ đêm An Bình (xã An Bình- Long Hồ) lại nhóm họp. Chợ do một số tiểu thương từ nhiều nơi đến, hình thành gần 1 năm qua và đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Cứ đến ngày họp chợ, mọi người quanh vùng lại rủ nhau đi mua sắm.

Gian hàng đồ lưu niệm được nhiều bạn trẻ rất thích vì giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng.

Phong phú chợ... tuần

Để họp chợ, khoảng 17 giờ ngày thứ năm hàng tuần, những tiểu thương chở đồ lỉnh kỉnh bằng xe gắn máy và họ tranh thủ mắc điện, bày hàng hóa chuẩn bị bán. Chập choạng tối là người dân kéo đến chợ. Trong chốc lát, khu chợ đã nhộn nhịp hẳn lên. Các tiểu thương đa số từ nơi khác đến, họ buôn bán luân phiên từ nơi này đến nơi khác, thậm chí có người từ miền ngoài vào đây lập nghiệp với cái nghề “chạy chợ”.

Chợ đêm An Bình có trên 20 gian hàng, nhiều nhất là quần áo may sẵn, giày dép, đồ lưu niệm… tất cả đều có giá bình dân. Anh Trần Văn Tuấn (Phường 8- TP Vĩnh Long) bán sạp giày dép tại đây, chia sẻ: “Tui là người Thanh Hóa, vô đây lập nghiệp cũng đã được gần 10 năm, sống chủ yếu vào nghề buôn bán dạo như thế này. Đêm nay thì bán ở đây, còn những ngày khác ở Cái Bè, tiền lời mỗi đêm khoảng hơn trăm ngàn”.

Mua sắm thoải mái

Ghé thăm gian bán quần áo may sẵn của anh Huỳnh Tấn Phú (xã Trường An- TP Vĩnh Long), thấy có nhiều khách hàng đang lựa mua. Anh Phú cho biết: “Tui chuyên bán quần áo may sẵn. 100 ngàn đồng 3 bộ đồ, rất hợp túi tiền người dân nông thôn”.

Nhưng nhộn nhịp nhất là gian hàng lưu niệm, trang sức. Em Hồ Thị Thúy Hằng khoe chiếc bông tai mới mua: “Em đến đây dự định sẽ không mua gì hết, nhưng thấy các mặt hàng ở đây đẹp nên mua về làm quà sinh nhật cho bạn”. Chị Nguyễn Thị Tuyết (xã Hòa Ninh) mua một số đồ đạc, áo quần cho con xách lỉnh kỉnh: “Ban ngày người dân lo vườn tược, tối đi chợ vừa mua sắm vừa giải trí cũng thú vị lắm. Bởi chợ đêm An Bình bán đồ đạc nhiều, thoải mái lựa chọn, tiểu thương ít nói thách và có bãi giữ xe nên rất yên tâm mua sắm”- chị Tuyết bộc bạch.

Chợ đêm An Bình nằm ngay vị trí trung tâm của xã nên thu hút khá đông người. Anh Lê Thành Công- Quản lý chợ cho biết: “Vì chợ gần UBND xã nên các đối tượng xấu cũng không dám lộng hành, hơn nữa cũng có bố trí các anh em chia  nhau trực”.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, anh Nguyễn Thành Trứ (xã An Bình) còn đứng ra mở điểm giữ xe. Anh cho biết đây là điểm giữ xe từ thiện, toàn bộ số tiền thu được góp vào quỹ của Hội Chữ thập đỏ xã (xe máy: 2.000 đ/lượt, xe đạp: 1.000 đ/lượt). Đây thật sự là việc làm hay và có ý nghĩa.

Khoảng 21 giờ, chợ đêm An Bình bắt đầu ít khách dần, các tiểu thương thu dọn hàng hóa, tranh thủ cho kịp chuyến đò cuối cùng trong đêm. Đêm mai, họ lại tiếp tục nhóm chợ nơi khác và cuộc sống của tiểu thương “chạy chợ” cứ xoay vòng theo các phiên chợ, hết đêm này tới đêm khác.

Bài, ảnh: TẤN PHONG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh