Lại tin đồn ăn bắp bị “ung thư”

04:01, 11/01/2013

Theo anh Nguyễn Việt Hùng– một thương lái có thâm niên trên chục năm mua bán bắp ở xã Thiện Mỹ (Trà Ôn), trước đây bạn hàng ở TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang,... đến lấy bắp rôm rả tại bến hàng ở cầu Sóc Tro (Ngãi Tứ- Tam Bình). Còn nay vì lời đồn trên mà sức mua giảm hẳn.

Theo anh Nguyễn Việt Hùng– một thương lái có thâm niên trên chục năm mua bán bắp ở xã Thiện Mỹ (Trà Ôn), trước đây bạn hàng ở TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang,... đến lấy bắp rôm rả tại bến hàng ở cầu Sóc Tro (Ngãi Tứ- Tam Bình). Còn nay vì lời đồn trên mà sức mua giảm hẳn.

Bắp sống đổ đống bên đường bán lẻ với giá 1.500 đ/trái.


Nhiều người làm lái bắp vùng cù lao Mây (các xã Lục Sĩ Thành, Phú Thành- Trà Ôn) cũng “ngắc ngứ” với tin đồn này, chỉ mua cầm chừng giữ nghề, mưu sinh chứ mối lái lớn không còn “ăn” mạnh như trước.

Tin đồn xuất phát từ thông tin một số người bán bắp luộc thiếu lương tâm bỏ pin vào nồi nấu bắp cho mau mềm.

Đối phó với tin đồn trên, anh Hùng vẫn thu mua vài chục bao bắp trái/ngày để giao cho các mối quen và ngồi bán lẻ. Giá bắp bán cho lái hiện giảm 9.000 đ/chục 14 trái.

Hiện một chục bắp chỉ còn 15.000-16.000đ. “Bán lẻ bắp sống, chúng tôi vẫn rất được người ta tin tưởng chứ không sao cả. Thậm chí còn lời hơn, dù tốn công sức nhiều so với đếm số lượng lớn cho lái đánh đi xa”- anh Hùng nói.

Tin, ảnh: AN DĨ HIÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh