Với La Wan

09:12, 09/12/2023

Anh tiễn em về Luang Prabăng

Ánh mắt đậu lại trên nhành đỗ quyên

La Wan về

Con chữ theo về

(Tặng các em sinh viên Lào Trường ĐH Cửu Long)

An Phương

Anh tiễn em về Luang Prabăng

Ánh mắt đậu lại trên nhành đỗ quyên

La Wan về

Con chữ theo về

Bâng khuâng cánh cổng vấn vương tơ lòng

Cửu Long ơi! đượm nắng hồng

Cho thơm tà áo một thời sinh viên

Trải hồn bên hồ sen

Hình như bóng Bác đơm hương đất này

Em về thưa mẹ, thưa cha

Cái chữ em học, cái lòng em thương

Em về với Đoọc-bua(1)

Mà lòng nặng trĩu bên vườn Mom-Ray(2)

Bờ Y ơi, đất đỏ này

Vương vương hạt bụi

Mắt cay hồi nào

Mê-kông ơi, sóng dạt dào

Phù sa ơi, mãi vun bồi hai quê.

Vĩnh Long, 5/10/2023


(1) Đoọc-bua (Hoa sen): Một điệu múa dân gian của Lào.

(2) Mom-Ray: Vườn quốc gia thuộc tỉnh Kon-Tum (Vườn Quốc gia Chư Mom-Ray).

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh