Khói lam quê ngoại

03:10, 01/10/2023

Nhà ngoại tôi bên cạnh dòng sông

Mỗi chiều chiều gió đưa về lộng lộng

Ghe thương hồ dập dìu xuôi ngược trên dòng

Nhánh Tiền Giang ra trùng khơi biển rộng

VŨ THI AN

Nhà ngoại tôi bên cạnh dòng sông

Mỗi chiều chiều gió đưa về lộng lộng

Ghe thương hồ dập dìu xuôi ngược trên dòng

Nhánh Tiền Giang ra trùng khơi biển rộng

 

Những buổi tối trời, báo tin nước lớn

Bìm bịp kêu, đom đóm rộ lên đèn

Hàng đáy giăng kênh, đèn chong khoảnh sáng

Trăng bạc chập chờn in dãy nước đêm

 

Tôi nhớ lắm những buổi chiều quê ngoại

Làn khói lam trên mái lá vươn mình

Đoàn ghe lưới từ vàm sông trở lại

Cô lái đò nón lá áo bà ba

Ngân nga trỗi khúc ân tình.

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh