Còn vương hương khói kinh Thầy

03:10, 01/10/2023

Từ trăm năm

Đất hiện thành muôn vật thế gian

Hương khói miên man

Tạc thành mùa xuân, hoa trái ngạt ngào trong men đất

AN PHƯƠNG

Từ trăm năm

Đất hiện thành muôn vật thế gian

Hương khói miên man

Tạc thành mùa xuân, hoa trái ngạt ngào trong men đất

Cho hồn đình đĩnh đạc oai linh

Những ngôi nhà xưa rêu phong thao thức

Những biệt thự ẩn trong tàn cây bên dòng sông Tiền, sông Cổ

 

Những hoa viên diễm lệ tự tình

Nhành lúa, khóm hoa, mái đình và chân mây thoáng hiện

Di vật hóa hồn quê hương

 

Từ trăm năm

Bàn tay ai tạo tác

Nối đời tháng năm

Bên dòng sông lở hồn đầy mộng mơ

 

Sáng nay

Trên dòng kinh Thầy Cai

Lẫn trong màn sương sớm

Những chiếc lò nhả khói về đâu

Mà đàn chim về xây tổ.

            Vĩnh Long, ngày 28/8/2023

 

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh