Thơ

Đẹp mùa trăng nguyên tiêu

Cập nhật, 23:24, Chủ Nhật, 05/02/2023 (GMT+7)

LÊ MẠNH HUY

Con đọc lại bài thơ “Nguyên tiêu”(*)

Lòng dâng tràn biết bao cảm xúc

Giữa chiến khu, những ngày cơ cực

Kháng chiến trường kỳ, thử thách, gian nan…

 

Phơi phới một tâm hồn lạc quan

Giữa đêm rằm Bác bàn việc nước

Nơi chiến khu, Bác cùng trăng sánh bước

Trăng tỏ soi vạn vật diệu huyền…

 

Sông nước cũng rộn ràng trong đêm

Lung linh trăng vàng nhấp nhô ngọn sóng

Trăng sáng giữa trời cao lồng lộng

Trăng bên Người hóa người bạn tri âm…

 

Giữa màn sương bàn việc nước, việc quân

Rằm tháng Giêng trăng tròn đầy, soi tỏ

Người với trăng, trăng với Người gắn bó

Bạn tâm tình năm tháng, dễ gì quên!

 

Công việc xong xuôi, trăng xuống đầy thuyền

Vừng trăng rằm vẫn còn neo bến đợi.

Con học ở Bác Hồ niềm lạc quan phơi phới

Niềm tin vững vàng vào thắng lợi ngày mai…

 

(*) Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng)- thơ Hồ Chí Minh.