Thơ

Miền thương

Cập nhật, 09:42, Thứ Hai, 24/01/2022 (GMT+7)

 BẰNG LĂNG
 

Khi ngọn chướng non rong rao trên mặt sông mùa lũ

phù sa mơn man ấm áp cánh đồng

bông điên điển vàng ươm màu nắng

lục bình hò hẹn bến sông

 

Những cánh cò chao nghiêng trên miền thương nhớ

non nhuốt giàn tre dây bí dây bầu

khói cơm thơm lừng hương lúa

rau đắng sau vườn ngọt vị đất quê

 

Dây đậu rồng gọi mùa xanh nõn

thoảng bên sông nhịp quết bánh phồng

xào xạc tiếng chổi tre gom mai vừa trẩy lá

ngõ xóm tưng bừng theo nhịp trống múa lân

 

Mùa tát đìa nôn nao con nước cạn

tôm cá lao xao thấm đẫm men bùn

cá lóc nướng trui thơm rơm mùa vụ

ly rượu đế say nồng trên môi mắt mùa xuân

 

Bầy trẻ nhỏ xênh xang khoe áo mới

đón phong bao mừng tuổi ông bà

cô bé nhà bên bỗng dưng thành thiếu nữ

bắt đền ai nợ một giấc mơ

 

Nợ bến sông con nước ròng nước lớn

nợ triền đê bờ cỏ mượt mơ hồ

nợ đêm trăng cột làn hương thanh khiết

nợ nụ môi cười e ấp ngày thơ

 

Mang nhớ thương đi qua miền thương nhớ

cảm ơn quê nhà bao dung

bao dấu yêu xin một đời gìn giữ

một xíu tình thôi mà mênh mông mênh mông.