Thơ

Soi

Cập nhật, 21:14, Chủ Nhật, 24/12/2017 (GMT+7)

LAN ANH

Bàn tay ấm áp 
Đôi bờ căng trào nhựa sống 
Tay quyện vào nhau 
Tận cùng đầu lưỡi vị môi

Ôi tình yêu biến ta thành kẻ khát 
Uống say chìm trong mộng mị 
Tỉnh cơn mê tiếng nức nực cười 
Đâu chốn đời hư thật.

Ta là ai?
Tháng ngày rong ruổi 
Những con ma phù phiếm 
Sợ oán than tuổi hờn con trẻ

Ta là ai?  
Đêm lạnh căn gác 
Sợ tình yêu khôn cùng khó tả 
Sao giấc mơ ta đơn thuần.

Ta là ta 
Con mắt trần tục 
Hờ hững đi qua kiếp phù sinh.