Thơ

Cô giáo trên vùng lũ

Cập nhật, 09:26, Thứ Bảy, 18/11/2017 (GMT+7)

TRẦN MỘNG HOÀNG

Vạt áo dài thắt lưng

Ống quần vo tận gối

Vượt khoảng đường lầy lội

Em vội vã đến trường

 

Có ai thầm cảm thương

Cô giáo trên vùng lũ

Đã nhiều đêm không ngủ

Trăn trở cùng gió mưa

 

Các em đến trường chưa?

Sách vở còn hay mất?

Nỗi lo âu chồng chất

Theo nước lũ dâng cao

 

Xa phố thị ồn ào

Về vùng sâu dạy học

Đã bao lần em khóc

Trước hoàn cảnh trớ trêu

 

Đàn trò nhỏ thân yêu

Với em như hình bóng

Bao buồn vui, biến động

Cùng san sẻ cho nhau

 

Ơi! Cao quý biết bao

Những tâm hồn sư phạm

Chẳng quản gì mưa nắng

Mang tri thức cho người?