Tiếng gà eo óc gáy trưa
Bình minh lả lướt đi qua bao giờ
NGUYÊN TIÊU
Tiếng gà eo óc gáy trưa
Bình minh lả lướt đi qua bao giờ
Nắng hè nhuộm đỏ sông thơ
Phượng say với gió sắc tơ nồng nàn.
Nắng ơi ngăn lại mênh mang
Gió Lào mê mải qua hàng giậu thưa
Nóng như nỗi nhớ cơn mưa
Điệu vần chở nặng giấc mơ một người.
Lang thang là giọt mưa rơi
Môi ai cháy bỏng những lời sẻ chia
Mồ hôi mặn đắng dường kia
Chừng như gánh cả mùa hè hanh hao!
Vần thơ khô khốc gió Lào
Cơn mưa mướt mát niềm khao khát về!...
Tháng 7/2012
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin