Nhặt tiếng chim bên bụi cỏ
Lúa vàng cong giẻ tỏa hương
Dẫn tôi về tuổi thơ xa thẳm
Đồng chiều hoàng hôn cạn phía chân trời
An Phương
Nhặt tiếng chim bên bụi cỏ
Lúa vàng cong giẻ tỏa hương
Dẫn tôi về tuổi thơ xa thẳm
Đồng chiều hoàng hôn cạn phía chân trời
Tiếng chim vọng vào đêm thao thức
Thinh lặng không gian
Đêm. Ai thức bên mùa nước đồng
Nghe tiếng dế gọi thời gian biền biệt
Ngày mới rạo rực những cánh hoa
Mùi hương ai cất trong vệt bùn mùa lũ
Buổi sáng cánh đồng đơm hương
Bình minh trong ngần.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin