Giữa những ngày cả nước rộn ràng chào mừng Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, Vùng 2 Hải quân cũng hòa chung niềm vui của đất nước bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện nơi trùng khơi. Trong không khí ấy, các vị trí trực, quan sát, thông tin, radar vẫn duy trì nghiêm túc, sẵn sàng xử trí mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
![]() |
| Lễ chào cờ nhân dịp Quốc khánh trên Nhà giàn DK1/9, cụm Ba Kè. |
Trọn vẹn niềm vui độc lập giữa trùng khơi
Không có phố phường rực rỡ cờ hoa, không có ngày nghỉ lễ và những cuộc sum họp đông đủ như ở đất liền, nhưng Tết Độc lập trên các Nhà giàn DK1 vẫn mang không khí ấm áp, phấn khởi. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau trang trí khu vực sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Những trang báo từ đất liền được chuyền tay nhau đọc, những câu chuyện về không khí Quốc khánh trên khắp mọi miền đất nước trở thành đề tài trong các giờ nghỉ. Tiếng đàn guitar cùng những ca khúc về quê hương, đất nước, biển, đảo và người lính nhà giàn vang lên giữa tiếng sóng, tạo nên sắc màu riêng của ngày lễ nơi trùng khơi.
Trên Nhà giàn DK1/21, không khí hướng về Quốc khánh càng trở nên thiêng liêng trong nghi lễ chào cờ. Giữa biển trời mênh mông, dưới lá cờ đỏ sao vàng, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm của người lính đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ trang trí cờ Tổ quốc chào đón ngày Quốc khánh. |
Thiếu tá Lê Hùng Ba - Chính trị viên Nhà giàn DK1/21 cho biết, Quốc khánh 2/9 là dịp để cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng Hải quân; qua đó bồi đắp niềm tự hào, củng cố ý chí, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Trong những ngày này, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với đặc thù của nhà giàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bộ đội. Qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thiếu tá Lê Hùng Ba chia sẻ.
![]() |
| Phút văn nghệ trên nhà giàn DK1/18. |
Niềm vui ngày lễ vì thế được lan tỏa trong từng hoạt động, từng khoảnh khắc sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Nhưng phía sau những giờ phút vui tươi ấy vẫn là một nhịp công tác không ngừng nghỉ. Trên các vị trí trực, quan sát, thông tin, radar, cán bộ, chiến sĩ vẫn thực hiện nghiêm nhiệm vụ; mọi diễn biến trên biển được theo dõi chặt chẽ, các phương án xử trí tình huống luôn được duy trì. Bởi với người lính Nhà giàn DK1, ngày lễ không phải là khoảng thời gian được phép lơi lỏng cảnh giác. Càng trong những ngày cả nước vui mừng kỷ niệm Quốc khánh, trách nhiệm giữ vững chủ quyền biển, đảo, bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển càng được đặt lên hàng đầu.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Phúc, nhân viên radar Nhà giàn DK1/21 cho biết, công tác giữa trùng khơi trong những ngày lễ lớn của dân tộc mang đến cho anh và đồng đội niềm tự hào đặc biệt. “Được công tác giữa biển khơi, trực tiếp góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc là niềm vinh dự lớn. Đất liền vui Tết Độc lập thì chúng tôi càng phải duy trì nghiêm nhiệm vụ, luôn tỉnh táo, vững vàng ở vị trí công tác của mình”, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Phúc nói.
Một tín hiệu khẩn, cả nhà giàn vào nhiệm vụ
Tinh thần ấy không chỉ thể hiện trong những ca trực thường ngày mà được chứng minh bằng hành động cụ thể khi tình huống xảy ra. Sáng 1/9, trong thời điểm cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 đang hướng về ngày Quốc khánh, Nhà giàn DK1/7, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân nhận được tín hiệu từ tàu cá BĐ95356TS đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển.
![]() |
| Quân y Nhà giàn DK1/7 sơ cứu, sục rửa vết thương cho ngư dân gặp nạn. |
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cấp ủy, chỉ huy Nhà giàn DK1/7 nhanh chóng báo cáo về Sở Chỉ huy Vùng 2 và Tiểu đoàn DK1 để xin chỉ đạo, đồng thời tổ chức lực lượng, chuẩn bị các phương án hỗ trợ. Tổ quân y được phân công sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị phương tiện, trang bị, tổ chức lực lượng để hỗ trợ tàu cá trong điều kiện sóng to, gió lớn. Không khí trên nhà giàn nhanh chóng chuyển từ sinh hoạt ngày lễ sang trạng thái khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, thể hiện rõ khả năng tổ chức, hiệp đồng và tinh thần sẵn sàng xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ.
Khi tàu cá tiếp cận Nhà giàn DK1/7, do sóng lớn, việc đưa người bị nạn lên nhà giàn gặp nhiều khó khăn. Tổ quân y đã trực tiếp xuống tàu để kiểm tra, thăm khám và nắm tình trạng sức khỏe của các ngư dân. Qua kiểm tra ban đầu, có 2 ngư dân gặp nạn. Ngư dân Trương Văn Thể, sinh năm 1977, quê Hoài Nhơn, Gia Lai, đã tử vong khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày do chấn thương nặng vùng đầu; ngư dân Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1974, cùng quê, bị vết thương vùng đầu bên trái rộng khoảng 8cm, còn tỉnh táo.
Theo thông tin từ chủ tàu, hai ngư dân gặp nạn thuộc tàu cá BĐ98090TS. Khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình thu lưới, cào lưới bị bứt gây tai nạn lao động làm ông Trương Văn Thể bị chấn thương nặng, ông Nguyễn Văn Hiếu bị thương. Sau khi xảy ra sự việc, hai ngư dân được chuyển sang tàu cá BĐ95356TS để đưa về khu vực Nhà giàn DK1/7 đề nghị hỗ trợ.
Trước tình trạng của ngư dân và điều kiện sóng gió phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7 khẩn trương triển khai phương án cấp cứu. Đến 8 giờ, nhà giàn sử dụng cáng kết hợp với cẩu đưa ngư dân Nguyễn Văn Hiếu lên khu vực sàn cập tàu để sơ cứu. Do vết thương sâu, rộng và điều kiện vật tư, trang thiết bị y tế trên nhà giàn còn hạn chế, tổ quân y tiến hành sục rửa, băng bó, cầm máu, cấp thuốc và hướng dẫn ngư dân cách thay băng, rửa vết thương. Sau khi sơ cứu, tình trạng ngư dân ổn định, máu chảy ít, vẫn tỉnh táo, Nhà giàn DK1/7 hỗ trợ đưa ngư dân trở lại tàu an toàn, đồng thời hướng dẫn tàu cá khẩn trương đưa người bị thương về bờ điều trị và đưa ngư dân đã từ trần về đất liền.
Từ một tín hiệu khẩn cấp trên biển, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7 nhanh chóng chuyển từ trạng thái trực thường xuyên sang thực hiện nhiệm vụ, triển khai các phương án hỗ trợ ngư dân trong điều kiện sóng to, gió lớn. Sự khẩn trương, bình tĩnh và chặt chẽ trong từng khâu xử trí là minh chứng sinh động cho tư thế sẵn sàng của người lính Nhà giàn DK1. Ở nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền không chỉ là duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, giữ vững từng vị trí, mà còn là sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển.
![]() |
| Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. |
Đại úy Ngô Tiến Đạt - Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/7 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 luôn hòa chung niềm vui Tết Độc lập của đất nước, nhưng không vì thế mà lơi lỏng nhiệm vụ. Đơn vị vừa tổ chức các hoạt động phù hợp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, vừa duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm khi có tình huống phát sinh, các lực lượng có thể nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ”.
Đó cũng là cách những người lính Nhà giàn DK1 đón Tết Độc lập giữa trùng khơi: vui cùng niềm vui của đất nước nhưng luôn giữ vững bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm của người lính nơi tuyến đầu. Mỗi ca trực, mỗi lần quan sát biển trời, mỗi tình huống xử trí đều góp phần giữ bình yên cho biển, đảo và ngư dân vươn khơi bám biển. Giữa mênh mông sóng nước, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trên các Nhà giàn DK1, hòa cùng sắc cờ hoa trên đất liền trong ngày hội lớn của dân tộc. Dưới lá cờ thiêng liêng ấy, những người lính vẫn vững vàng nơi đầu sóng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, để niềm vui Tết Độc lập của đất nước được trọn vẹn trong bình yên.
Bài, ảnh: Văn Đường






