(VLO) Từ khi được hình thành cho đến nay, năm nào cũng vậy, bước vào tháng 3, cứ đến buổi chiều là những khu đất trống trải, thông thoáng ở Khu Hành chính tỉnh thu hút rất đông người dân đến thả diều.
Thả diều không chỉ là trò chơi của trẻ nhỏ mà còn là thú vui của nhiều người lớn, mang đến những phút giây thư giãn sau ngày làm việc căng thẳng.
Anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ phường Trường An)- người thường dẫn con ra Khu Hành chính tỉnh thả diều cho biết: “Thay vì chở con đi các khu vui chơi, trung tâm thương mại thì mình hay cho bé ra đây thả diều. Bé vừa được vận động, vui chơi thoải mái, vừa biết được một trò chơi truyền thống rất hay”.
Thật vậy, có dịp đi ngang Khu Hành chính tỉnh Vĩnh Long những ngày này sẽ thấy một khung cảnh thật vui tươi, náo nhiệt. Trên bầu thời, hàng trăm con diều được thả lên.
Phía dưới hàng trăm người đứng nhìn tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, rất đẹp mắt. Đối với những người đam mê diều, họ còn đầu tư cả những con diều “siêu to khổng lồ”.
Chính vì vậy mà càng thu hút người đến thả và ngắm diều hơn. Nhiều bạn trẻ đến đây chụp ảnh. Nhiều người dù không thả diều vẫn thích đến đây để ngắm, tận hưởng không khí nhộn nhịp, thư giãn bên người thân, bạn bè...
Thả diều là thú vui giải trí lành mạnh sau những giờ học tập, làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, khi thả diều, xem thả diều, người đến vui chơi nên tránh giẫm lên thảm cỏ, những khu vực có đường dây điện, trên lòng lề đường để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như không gây cản trở giao thông.
NHƯ Ý
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin