Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 17/2 (đêm giao thừa), em bé đầu tiên chào đời tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là con của sản phụ Nguyễn Thị Kim Pha, ngụ xã Lương Phú. Đây là lần sinh thứ tư của chị, sau ba lần sinh con gái.
![]() |
| Sản phụ Nguyễn Thị Kim Pha, ngụ xã Lương Phú sinh bé trai trong đêm giao thừa. |
Chị Kim Pha xúc động chia sẻ: “Đón thêm bé trai là điều hạnh phúc. Đặc biệt, bé sinh vào khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới càng khiến gia đình vỡ òa hạnh phúc trong những giờ phút đầu năm mới”.
Theo ê-kíp trực sản khoa, em bé chào đời khỏe mạnh, cân nặng ổn định, được các nữ hộ sinh nhanh chóng chăm sóc, ủ ấm và trao về vòng tay mẹ.
Trong khi không khí Tết rộn ràng, kíp trực tại bệnh viện duy trì trạng thái sẵn sàng, theo dõi sát tình trạng sản phụ, nhằm bảo đảm các ca sinh diễn ra an toàn. Với những người làm nghề y, đón giao thừa nơi bệnh viện đã trở thành điều quen thuộc, nhưng mỗi ca sinh đúng thời khắc đầu năm luôn mang lại cảm xúc đặc biệt.
![]() |
| Sản phụ Đặng Thị Huỳnh Như (xã Tân Xuân) sinh bé đầu lòng lúc 2 giờ 50 phút đêm giao thừa. |
Niềm vui tiếp tục nối dài khi lúc 2 giờ 50 phút cùng ngày, sản phụ Đặng Thị Huỳnh Như (xã Tân Xuân) sinh thường một bé gái nặng 2,1kg. Đây là con đầu lòng. Hiện sức khỏe mẹ và bé ổn định; bé đã bú tốt.
Tin, ảnh: PHAN HÂN



