Lặng thầm trực Tết, vì sức khỏe người dân

08:46, 17/02/2026

Giữa thời khắc năm mới, khi phố phường lắng lại sau những cuộc vui, ánh đèn tại Khoa Hồi sức- Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu vẫn sáng. Đó cũng chính là mùa xuân thầm lặng của những người khoác áo blouse trắng trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm. Với họ, Tết không phải là thời gian nghỉ ngơi mà là thời điểm phải “căng mình” để giành giật sự sống cho người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Công Thức- điều trị tại Khoa Hồi sức- Cấp cứu giải thích tình trạng bệnh cho người nhà bệnh nhân.
Thạc sĩ, bác sĩ Trần Công Thức- điều trị tại Khoa Hồi sức- Cấp cứu giải thích tình trạng bệnh cho người nhà bệnh nhân.

Gác lại niềm riêng

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Công Thức đã 3 năm liên tục trực đêm giao thừa tại Khoa Hồi sức- Cấp cứu. Bác sĩ Thức cho biết, càng về khuya, đặc biệt sau thời điểm chuyển giao năm mới, số bệnh nhân nhập viện tăng nhanh, chủ yếu là các ca chấn thương và tai nạn giao thông. “Giờ cao điểm rất áp lực, ê kíp phải tập trung tuyệt đối, phân loại nhanh để ưu tiên cấp cứu các trường hợp nặng trước. Ai cũng mong được về nhà đón giao thừa, nhưng khi đã vào ca trực thì tất cả đều tập trung điều trị cho bệnh nhân”- bác sĩ Thức chia sẻ. Tua trực giao thừa của khoa gồm 8 bác sĩ; trong đó, có bác sĩ nội khoa và bác sĩ ngoại - chấn thương, cùng lực lượng điều dưỡng túc trực xuyên suốt. Công việc dồn dập nhưng từng vị trí vẫn phối hợp nhịp nhàng để bảo đảm xử trí kịp thời mọi tình huống.

Với điều dưỡng Nguyễn Thị Cẩm Tiên, trực Tết đã trở thành công việc quen thuộc sau nhiều năm gắn bó với khoa. Để yên tâm làm nhiệm vụ, chị chuẩn bị Tết cho gia đình từ hai ngày trước đó và tiếp tục trực xuyên những ngày đầu năm. “Trực Tết ai cũng có khó khăn riêng, nhưng mình xác định trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người bệnh là trên hết nên phải sắp xếp ổn thỏa việc nhà- chị Tiên nói.

Thời điểm gần giao thừa, bệnh nhân đến Khoa Hồi sức- Cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tăng dần.
Thời điểm gần giao thừa, bệnh nhân đến Khoa Hồi sức- Cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tăng dần.

Từ khoảng 20 giờ 30 phút đêm giao thừa, lượng bệnh nhân tăng dần. Không khí làm việc khẩn trương nhưng không hề chùng xuống. Mỗi người một nhiệm vụ, luôn tay, luôn chân để phục vụ người bệnh nhanh nhất, tốt nhất. Điều dưỡng Huỳnh Văn Khoa cho biết: “Theo lịch luân phiên, tất cả nhân viên khoa đều tham gia trực giao thừa. Dù không được đón Tết cùng gia đình cũng có phần chạnh lòng, nhưng ai cũng xác định rõ trách nhiệm nghề nghiệp. Bệnh đông, áp lực nhiều nhưng chúng tôi rất phấn khởi khi được lãnh đạo tỉnh, ngành y tế và Ban Giám đốc bệnh viện đến thăm, động viên. Đó là nguồn động lực lớn để anh em hoàn thành nhiệm vụ”.

Chia sẻ trong đêm giao thừa tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, anh Nguyễn Văn Em- Đội trưởng Đội bảo vệ bệnh viện cho biết, trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới, khi nhiều gia đình sum họp đón Tết, lực lượng bảo vệ vẫn âm thầm làm nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự trong khuôn viên bệnh viện để bệnh nhân và thân nhân an tâm điều trị.

Theo anh Nguyễn Văn Em, dù không được đón giao thừa trọn vẹn bên gia đình, nhưng mỗi cán bộ, nhân viên bảo vệ đều cảm thấy tự hào khi góp phần giữ gìn sự bình yên cho bệnh viện trong dịp Tết. Bước sang năm mới, tập thể đội bảo vệ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, thân thiện.

Điểm tựa từ sự quan tâm, động viên kịp thời

Theo ghi nhận tại Khoa Hồi sức- Cấp cứu, trung bình từ ngày 27 đến 28 tháng Chạp, số ca bệnh duy trì trên 100 trường hợp/ngày và bắt đầu tăng mạnh vào ngày 29 Tết. Các ca nhập viện chủ yếu liên quan tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và bệnh lý nặng diễn tiến đột ngột.

Tua trực cấp cứu đêm giao thừa ưu tiên phân loại các trường hợp bệnh nặng để xử trí bệnh kịp thời.
Tua trực cấp cứu đêm giao thừa ưu tiên phân loại các trường hợp bệnh nặng để xử trí bệnh kịp thời.

Bác sĩ CK II Trình Minh Hiệp- Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết: “Trực Tết là nhiệm vụ thường quy của đơn vị. Qua nhiều năm, bênh viện đã xây dựng được quy trình phối hợp hiệu quả, giúp xử trí nhanh các tình huống cấp cứu, hạn chế tối đa biến chứng và di chứng cho người bệnh. Áp lực công việc ngày Tết lớn hơn bình thường, nhưng anh em đã quen với nhịp độ này. Mục tiêu cao nhất là cấp cứu kịp thời để người bệnh có cơ hội hồi phục tốt nhất”.

Theo bác sĩ Trình Minh Hiệp, với đặc thù số lượng bệnh nhân tăng cao dịp lễ, Tết, đơn vị luôn chủ động phương án nhân lực, trang thiết bị và hỗ trợ chuyên môn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm hoạt động cấp cứu diễn ra thông suốt. Các bác sĩ, điều dưỡng đã tích lũy kinh nghiệm xử trí nhanh các tình huống khẩn cấp.

Trong những ngày cao điểm, đội ngũ y tế luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm hỏi, chúc Tết, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Đến thăm, chúc đội ngũ y, bác sĩ trực đêm giao thừa tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, nhân viên y tế đã không quản ngại khó khăn, túc trực ngày đêm để chăm sóc, cấp cứu người bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là một trong những bệnh viện tuyến chuyên sâu của tỉnh. Nhiều ca bệnh phải xử lý trong điều kiện căng thẳng, “cân não”. Song với quan điểm đặt sự sống của người bệnh lên trên hết, đội ngũ y tế luôn nỗ lực hết mình để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả mà bệnh viện đạt được trong năm 2025. Nổi bật là tinh thần tận tâm, tận lực của đội ngũ y sĩ, bác sĩ, với phương châm “cứu người như cứu mình”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Hồ Thị Hoàng Yến mong muốn, tập thể y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu nói chung, Khoa Hồi sức- Cấp cứu nói riêng tiếp tục phát huy thành tựu y học, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị, cứu sống người bệnh trong năm 2026.

Nhân dịp Xuân mới và hướng đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Hồ Thị Hoàng Yến chúc toàn thể cán bộ, nhân viên y tế cùng gia đình năm mới an lành, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững hình ảnh đẹp của người thầy thuốc trong lòng nhân dân; đồng thời chúc các đồng chí trong ca trực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: PHAN HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh