Chia tay đòi quà

02:07, 18/07/2024

Quen nhau hơn một năm, tôi nhận ra anh ấy không hợp với tôi về nhiều vấn đề, từ sở thích cho tới mục đích vươn tới trong tương lai. Anh ấy cũng không hề chiều chuộng tôi. Nếu tôi nói trái ý hay làm ngược sở thích của anh ấy thì anh ấy la toáng lên. Cũng vì chuyện này mà chúng tôi hay cự cãi, giận hờn. Thấy khó lòng đi xa hơn nữa, tôi đề nghị chia tay và nhất quyết không gặp anh ấy nữa.

 

Quen nhau hơn một năm, tôi nhận ra anh ấy không hợp với tôi về nhiều vấn đề, từ sở thích cho tới mục đích vươn tới trong tương lai. Anh ấy cũng không hề chiều chuộng tôi. Nếu tôi nói trái ý hay làm ngược sở thích của anh ấy thì anh ấy la toáng lên. Cũng vì chuyện này mà chúng tôi hay cự cãi, giận hờn. Thấy khó lòng đi xa hơn nữa, tôi đề nghị chia tay và nhất quyết không gặp anh ấy nữa.

Anh ấy gọi điện thoại không được bèn tấn công vào trang Facebook của tôi. Anh ấy vào bình luận hết sức tiêu cực, hết kể lể tôi bạc bẽo, phũ phàng thì chuyển qua đòi quà. Mà quà anh kể cũng lạ lắm, khiến bạn bè tôi tưởng là những món đồ có giá trị lớn cơ. Thật sự quà của anh chỉ là một bộ váy, sợi dây chuyền mỏng mảnh cỡ 1 chỉ rưỡi vàng 18K và một chiếc lắc chân bằng bạc. Bộ váy ấy tôi chỉ mặc đúng một lần rồi thôi, giờ thành đồ cũ và tôi đã cho các em ở quê. Còn dây chuyền bị đứt nên tôi không còn đeo nữa, riêng chiếc lắc chân đã mất trong lần tôi đi đám cưới cùng anh ấy. Không biết anh ấy có tính tới tiền ăn lẩu hải sản, tiền karaoke, tiền cà phê hay ăn sáng không nữa, mà chắc cũng không nhiều, vì khoảng mười bữa nửa tháng mới gặp nhau một lần.

Bạn bè tôi bảo không nên trả quà. Còn tôi đang rất phân vân, không biết có nên trả hay không.

Hồng Diễm

Chia tay đòi quà là hiện tượng không phổ biến, xảy ra khi cuộc tình kết thúc mà anh ấy không mong muốn. Có nhiều lý do để anh ấy đòi quà, như “tôi vẫn còn yêu em, không muốn chia tay”; hoặc cũng có thể anh ấy sốc, thấy mình bị tổn thương khi bị “bồ đá”; hoặc cũng có thể đó là một người keo kiệt bủn xỉn;…

Nếu là những món quà có giá trị lớn thì không nói làm gì nhưng với những món quà mang tính kỷ niệm mà đòi thì đúng là bạn cần xem lại tính cách của anh ấy. Với những người như vậy, dù có đi đến hôn nhân, bạn cũng sẽ không gặt hái được hạnh phúc đâu.

Nhiều người hay cười cợt kiểu “Bắc thang lên hỏi ông trời/ Có tiền cho gái có đòi được không” để nói rằng những đồng tiền phái mày râu chi cho việc hẹn hò là để thể hiện sự ga lăng, bản lĩnh của đàn ông. Thế nên, không cần phải trả lại chi phí khi kết thúc cuộc tình, cũng là cách để giữ hình ảnh tốt đẹp về nhau.

Riêng trong câu chuyện của bạn, nếu bạn thấy trong lòng bất an vì anh ấy cứ quấy rối như thế và không biết rồi sẽ làm gì nữa thì “của anh lại về với anh” cho nó lành. Khi mọi chuyện trở nên sòng phẳng, bạn sẽ thoát khỏi cảm giác mắc nợ, bất an.

HOA HỒNG

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh