Ấm tình từ bữa sáng 0 đồng

06:43, 25/03/2026

Giữa nhịp sống bộn bề lo toan, còn đâu đó hoàn cảnh khó khăn, những suất ăn sáng miễn phí do tuổi trẻ xã Phú Quới gửi trao sưởi ấm lòng người, lan tỏa tinh thần nhân ái bằng những việc làm rất thiết thực, chân thành.

Nụ cười rạng rỡ của bạn trẻ khi tham gia chương trình “Bữa sáng 0 đồng” ý nghĩa.
Nụ cười rạng rỡ của bạn trẻ khi tham gia chương trình “Bữa sáng 0 đồng” ý nghĩa.

Mỗi sáng thứ ba hàng tuần, khuôn viên UBND xã Phú Quới rộn ràng hơn thường ngày. Trong làn gió nhẹ đầu ngày, các đoàn viên, thanh niên chuẩn bị từng ổ bánh mì, chai nước suối rồi xếp ngay ngắn lên bàn. Tất cả hòa vào một nhịp điệu khẩn trương mà vui tươi, bởi ai cũng hiểu mình đang góp phần tạo nên một buổi sáng ý nghĩa cho nhiều người.

Đó là hình ảnh quen thuộc của chương trình “Bữa sáng 0 đồng” do Xã Đoàn Phú Quới duy trì suốt hơn 4 tháng qua, nay đã bước sang lần thứ 17. Những phần quà được chuẩn bị là ổ bánh mì, chai nước mát, đôi khi có thêm nhu yếu phẩm hay gói mắm chay của nhà hảo tâm gửi tặng. Nhưng đằng sau ấy là sự chung tay, tấm lòng của tuổi trẻ hướng về những hoàn cảnh khó khăn.

Khi những phần quà đầu tiên được trao đi, không gian như ấm lên bởi những nụ cười. Các bạn trẻ nhẹ nhàng gửi tận tay từng người, kèm theo lời hỏi han chân tình. Ở phía đối diện, công nhân, học sinh, người bán vé số… đón nhận bằng ánh mắt rạng rỡ. Có người vội vã tiếp tục hành trình mưu sinh, có người nán lại trò chuyện, nhưng điểm chung là niềm xúc động hiện rõ trên từng gương mặt.

Ngay từ tờ mờ sáng, bạn Huỳnh Minh Thiện- sinh viên Trường ĐH Cửu Long đã có mặt để tham gia chuẩn bị những phần ăn. Minh Thiện chia sẻ: “Hầu như lần nào có hoạt động là em cũng đến góp một tay. Chỉ nghĩ đến việc giúp công nhân, người bán vé số bắt đầu ngày mới bằng bữa ăn ấm áp là em thấy phấn khởi”.

Những phần ăn sáng trao tay chứa đựng cả tấm lòng của bạn trẻ.
Những phần ăn sáng trao tay chứa đựng cả tấm lòng của bạn trẻ.

Còn bạn Lê Mỹ Duyên- sinh viên năm nhất cho biết, mỗi lần tham gia là một trải nghiệm đáng nhớ: “Ban đầu em nghĩ đơn giản là đi phát đồ ăn, nhưng càng tham gia càng thấy ý nghĩa. Nhìn những nụ cười và lời cảm ơn chân thành, em hiểu rằng mình đang làm một việc có ích. Điều đó khiến em muốn gắn bó lâu dài”.

Không khí buổi sáng vì thế nhộn nhịp và đong đầy tình người. Có bạn cẩn thận buộc lại phần ăn cho chắc, có bạn khẽ dặn các em nhỏ nhớ ăn uống đầy đủ trước khi đến lớp, có bạn ân cần trao tận tay món quà đến người lớn tuổi. Những cử chỉ giản dị nhưng đủ để làm dịu đi bao nhọc nhằn thường nhật.

Cầm trên tay ổ bánh mì và chai nước suối, bà Lê Thị Thu Vân (ở ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quới) xúc động nói: “Sáng ra đi bán vé số mà nhận được phần ăn này thấy ấm lòng lắm. Tình cảm của mấy cháu thanh niên thật đáng quý”.

Biết sáng nay có chương trình, vợ chồng chị Lê Nữ Phan Anh- công nhân Công ty TNHH Tỷ Xuân ghé nhận phần ăn rồi tranh thủ dùng bữa trước khi đi làm. “Mỗi lần có hoạt động này, tôi đỡ được một khoản tiền lo cho bữa sáng. Đi làm công nhân, có được phần ăn như vậy là mừng rồi”- chị Phan Anh chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Hửu Danh- Bí thư Xã Đoàn Phú Quới, mỗi chương trình có 100 phần bánh mì thịt, nước suối được trao cho người bán vé số, công nhân, học sinh hoàn cảnh khó khăn. “Chương trình có được hôm nay là nhờ sự đồng lòng của đoàn viên, thanh niên cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Điều đáng quý nhất không nằm ở số lượng, mà là tinh thần nhân ái đang dần lan tỏa trong cộng đồng”, anh Danh chia sẻ.

Không dừng lại ở việc mang đến những phần ăn đầu ngày, hoạt động còn là môi trường để tuổi trẻ rèn luyện và trưởng thành. Qua mỗi lần tham gia, bạn trẻ học cách làm việc nhóm, biết quan tâm đến người khác và hiểu rõ hơn giá trị của sự sẻ chia. Từ đó, hình ảnh người đoàn viên ngày càng trở nên gần gũi, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái trong mắt người dân. Thời gian tới, Xã Đoàn Phú Quới tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình, đồng thời kết hợp thêm nhiều hoạt động an sinh khác, góp phần xây dựng địa phương ngày càng nghĩa tình, gắn kết.

Từ những ổ bánh mì, chai nước giản dị trao đi trong buổi sớm, điều còn lại không chỉ là một bữa ăn, mà là cảm giác được quan tâm giữa cuộc sống còn nhiều vất vả. Khi bạn trẻ biết cho đi bằng tất cả sự chân thành, thì mỗi sớm mai được đánh thức bởi hơi ấm nghĩa tình.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh