Khi không muốn cưới...

04:05, 09/05/2024

Tôi làm mẹ đơn thân, cuộc sống có phần vất vả vì một mình nuôi con và lo toan mọi việc. Bù lại, tôi có sự tự do, không bị ràng buộc với ai cả. Giờ người yêu của tôi đòi phải cưới, dù từ ban đầu tôi đã đưa ra điều kiện "ở vậy nuôi con", vì tôi không muốn gặp những rắc rối trong hôn nhân như người chị và em của mình. Thật sự tôi yêu anh ấy, tuy nhiên khi nghĩ tới cưới hỏi, rồi cãi vã, xung đột thì tôi ngán ngẩm quá chừng. Vả lại, tôi không muốn đời sống con mình bị ảnh hưởng khi nhà có thêm một người mà chẳng phải ruột thịt.

 

Tôi làm mẹ đơn thân, cuộc sống có phần vất vả vì một mình nuôi con và lo toan mọi việc. Bù lại, tôi có sự tự do, không bị ràng buộc với ai cả. Giờ người yêu của tôi đòi phải cưới, dù từ ban đầu tôi đã đưa ra điều kiện “ở vậy nuôi con”, vì tôi không muốn gặp những rắc rối trong hôn nhân như người chị và em của mình. Thật sự tôi yêu anh ấy, tuy nhiên khi nghĩ tới cưới hỏi, rồi cãi vã, xung đột thì tôi ngán ngẩm quá chừng. Vả lại, tôi không muốn đời sống con mình bị ảnh hưởng khi nhà có thêm một người mà chẳng phải ruột thịt.

Mẹ tôi và chị em của tôi thì mong muốn tôi “có chỗ nương tựa, đâu phải ai lập gia đình cũng thất bại”.

Tôi lại lo sợ chuyện khác. Gia đình anh ấy không phải khá giả gì, cha mẹ đã hết tuổi lao động, anh lại là con một nên gánh nặng gia đình nằm trên vai anh ấy. Tôi sợ gánh nặng áo cơm sẽ khiến tình trạng hôn nhân tồi tệ thêm, khi mỗi bên đều phải có trách nhiệm riêng. Trách nhiệm riêng lo còn chưa tròn thì làm sao có thể làm tốt trách nhiệm chung. Đó là chưa kể con tôi là con gái, vừa bước vào tuổi dậy thì...

Tôi không muốn cưới, chỉ muốn duy trì mối quan hệ như lâu nay thôi nhưng anh ấy không đồng ý, còn tỏ ý nghi ngờ ghen tuông nữa. Tôi không biết làm thế nào cho ổn...

hanhlethixx@gmail.com

Hoa Hồng nghĩ giá trị người đàn ông hay đàn bà còn thể hiện ở sự trách nhiệm. Có trách nhiệm với bản thân để sống tử tế, khỏe mạnh, hạnh phúc. Có trách nhiệm với những người thân để bản thân thương yêu và được thương yêu, không phải hối hận bởi những gì nên làm mình đã làm được. Có trách nhiệm với người xung quanh để thấy cuộc sống muôn màu nhưng tươi vui nhất ở mức có thể...

Mối quan hệ của bạn với anh ấy chỉ là cho vui, cho có người yêu với người ta chứ không trên nền tảng trách nhiệm thì khi đi đến hôn nhân có thể sẽ dẫn đến những bất ổn.

Còn trách nhiệm của bạn đối với con gái cho thấy bạn là người mẹ tốt, luôn muốn bảo vệ con gái, muốn cho con gái mọi điều tốt nhất có thể. Cho nên, nếu bạn cho rằng khi kết hôn, con gái không còn trọn vẹn tình mẹ, bạn cũng không thoải mái vì những ràng buộc trong hôn nhân thì bạn nên làm theo lý trí của mình thôi: cứ sống như hiện tại, còn anh ấy không thích thì thôi.

Mong là sự hy sinh thanh xuân của bạn sẽ được bù đắp bằng thanh xuân tốt đẹp của con gái.

HOA HỒNG

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh