Có nên chờ đợi?

04:03, 21/03/2024

Chúng tôi sống với nhau gần 9 năm nhưng không có con dù đã chạy chữa nhiều nơi và tốn rất nhiều tiền bạc. Khi chúng tôi động viên nhau "số mình không có con nên đành chịu vậy" thì tôi tình cờ phát hiện chồng tôi "mèo mỡ" bên ngoài.

 

Chúng tôi sống với nhau gần 9 năm nhưng không có con dù đã chạy chữa nhiều nơi và tốn rất nhiều tiền bạc. Khi chúng tôi động viên nhau “số mình không có con nên đành chịu vậy” thì tôi tình cờ phát hiện chồng tôi “mèo mỡ” bên ngoài.

Tôi biết trong chuyện ngoại tình của chồng tôi có một phần lỗi “không biết đẻ” của mình (như lời mẹ chồng tôi nói) nên đành ngậm đắng nuốt cay cho qua. Tuy nhiên, chuyện không dừng ở đó. Ít lâu sau, chồng tôi bảo “nó có bầu rồi, con trai…” Thật sự tôi nghĩ đó không phải là con chồng tôi, vì bác sĩ nói tinh trùng của chồng tôi cũng có vấn đề. Mặc tôi can ngăn, chồng tôi bỏ nhà đi theo người tình.

Nhiều người bảo tôi nên ly hôn nhưng bản thân tôi còn yêu chồng, mong chờ ngày anh ấy trở về. Tôi nghĩ nếu cô bồ của anh ấy sinh con mà không giống anh ấy thì tôi sẽ xin xét nghiệm xem có phải là con anh không. Nếu đúng thì tôi sẵn sàng chi tiền và mang đứa bé về chăm sóc, nuôi nấng và xem như con ruột.

Không biết tôi tính như thế có được không?

bichnhilengocxx@gmail.com

Hoa Hồng hiểu sự khao khát có con và tình yêu chồng của bạn. Những điều bạn nghĩ đã cho thấy rất rõ điều đó. Tuy nhiên, không phải bạn cứ muốn là được.

Hoa Hồng tin là nếu đứa con ấy được giao cho bạn thì bạn cũng sẽ làm thật tốt vai trò người mẹ của mình. Song, cô ấy có đồng ý giao con cho bạn hay không là tùy thuộc hoàn toàn vào cô ấy. Thông thường, khi người mẹ lâm vào cảnh chẳng đặng đừng mới đồng ý giao đứa con họ rứt ruột đẻ ra. Chẳng ai có quyền tước đoạt đứa con, nếu cô ấy không muốn từ bỏ nó. Và, anh chồng của bạn liệu có đồng ý với điều đó không nữa.

Bạn nói bạn còn rất yêu chồng, thế thì hãy chờ đợi khi bạn còn thời gian. Trong thời gian chờ đợi, bạn hãy biết chăm sóc bản thân và làm mới mình. Bạn không có con nhưng bạn có lợi thế của người son rỗi, tức là còn nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, để đáp ứng những nhu cầu khác về giải trí, du lịch, rèn luyện sức khỏe,… Đừng co ro buồn rầu! Hãy tự tin lên, nét đẹp tự tin sẽ cho bạn nhiều điểm cộng bất ngờ đấy! Biết đâu một ngày nào đó chồng bạn sẽ nhìn ra nét đẹp có nhiều điểm cộng của bạn và quay về với bạn.

Thời gian sẽ giúp người ta quên đi nhiều điều, có khi là một mối quan hệ từng bền chắc. Thế nên, bạn phải sống bằng lý trí hơn, để đoán định mình có cần phải chờ đợi một người mà họ đang vui vầy bên người mới chẳng màng nhớ đến ta không nhé!

HOA HỒNG

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh