Trước thềm năm học 2026-2027, bên cạnh sự chuẩn bị của ngành giáo dục và nhà trường, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đang chung tay chăm lo học sinh (HS) hoàn cảnh khó khăn. Những món quà như tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường.
![]() |
| Hội LHPN phường Phú Khương trao tặng 20 chiếc “Áo dài yêu thương” cho học sinh khó khăn dịp đầu năm học mới. |
Trao áo dài, gửi niềm tin
Những ngày đầu tháng 8/2026, không khí chuẩn bị cho năm học mới đã rộn ràng. Với nhiều HS, việc sắm sửa sách vở, đồng phục, áo dài là niềm vui trước ngày tựu trường. Thế nhưng, với những gia đình còn khó khăn, mỗi khoản chi đầu năm học lại trở thành một gánh nặng.
Thấu hiểu điều đó, chương trình “Áo dài yêu thương” do Hội LHPN phường Phú Khương triển khai, nhằm trao tặng áo dài cho nữ sinh hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới.
Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dương- Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Khương, chương trình không đơn thuần trao một bộ áo dài mà quan trọng hơn là thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức hội đối với những HS còn khó khăn, góp phần để các em không phải bỏ lỡ cơ hội học tập vì hoàn cảnh gia đình.
“Điều hội mong muốn là chia sẻ, quan tâm để các em có thêm động lực học tập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong mùa tựu trường”, bà Dương chia sẻ.
Đồng hành với chương trình “Áo dài yêu thương”, chị Mã Thị Hương- thợ may, ở Khu phố 1, phường Sơn Đông đã duy trì việc dành 2% doanh thu từ mỗi bộ áo dài bán ra để hỗ trợ những nữ sinh hoàn cảnh khó khăn trong 4 năm qua. “Có những lúc nhìn các em mặc chiếc áo dài cũ, tôi thấy rất thương. Tôi muốn các em có một bộ áo dài mới để tự tin bước đến trường”, chị Hương chia sẻ.
Gắn bó với nghề may 16 năm, bản thân từng trải qua những thời điểm chật vật, khó khăn nên chị Hương càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Từ khoảng 20 bộ áo dài trao tặng trong năm đầu tiên, số lượng tăng dần lên 40 bộ, khoảng 60 bộ trong năm 2025. Riêng đợt trao đầu tiên ngày 4/8/2026, chị phối hợp với Hội LHPN phường Phú Khương trao 20 bộ và dự kiến trong năm học này sẽ trao khoảng 50 bộ. Mỗi bộ áo dài có giá trị khoảng 380 ngàn đồng. Không chỉ trao vải, trao áo, chị Hương còn chỉnh sửa hoàn thiện để các em có thể mặc vừa vặn ngay khi nhận. Qua đó, góp phần giảm thêm một phần chi phí cho gia đình.
“Tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm nhưng vẫn muốn trích một phần thu nhập để tặng các em. Khi thấy các em vui, mình cũng vui theo”.
Món quà nhỏ, động lực lớn
Một trong những HS nhận áo dài lần này là em Đặng Thùy Dương, tân HS lớp 10 chuyên Sinh không giấu được niềm vui. Với Thùy Dương, món quà đến đúng thời điểm này giúp gia đình em giảm bớt một khoản chi phí và mang đến cảm giác được quan tâm, động viên trước một chặng đường học tập mới.
![]() |
| Học sinh thử và nhận áo dài đợt ngày 4/8/2026. |
“Em cảm thấy rất vui và biết ơn, khi nhận chiếc áo dài khá đắt tiền. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để không phụ lòng các cô, chú”, Thùy Dương chia sẻ.
Phía sau niềm vui của nữ sinh là câu chuyện về một gia đình hoàn cảnh khó khăn. Mẹ của Thùy Dương là chị Phan Thị Minh Tâm từng làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Khi con gái học xong lớp 1, mẹ ruột chị mắc bệnh ung thư, phải nằm một chỗ. Chị Tâm gác lại công việc, trở về quê chăm sóc mẹ, đồng thời nhận làm các sản phẩm thủ công tại nhà để có thêm thu nhập.
Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, chị Tâm vẫn cố gắng nuôi dạy con gái học tập. Việc Thùy Dương trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Bến Tre là niềm vui lớn của cả gia đình. Chị Tâm bày tỏ: “Sự hỗ trợ này rất thiết thực, giúp gia đình giảm bớt một phần chi phí đầu năm học cho con. Tôi rất cảm ơn Hội LHPN và đơn vị đã đồng hành”.
Cùng nhận áo dài lần này, em Phan Đặng Tường Vy- HS lớp 11, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cho biết, em rất vui và xúc động vì món quà giúp mẹ giảm bớt một phần chi phí. Trước đây, em chỉ có một bộ áo dài mới, một bộ được người thân cho lại.
“Em rất biết ơn cô chú. Trong năm học mới, em sẽ cố gắng học hành tốt hơn để không phụ lòng những người đã yêu thương và hỗ trợ”, Tường Vy chia sẻ.
Từ “con heo đất” tiếp bước đến trường
Cùng với chương trình “Áo dài yêu thương”, Hội LHPN phường Phú Khương còn duy trì chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ khoảng 20-30 trẻ mồ côi, trẻ hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/em. Cùng với hỗ trợ về vật chất, chương trình còn kết nối các thầy, cô ở các trường ĐH để tư vấn, định hướng học tập, nghề nghiệp cho các em. Việc hỗ trợ cần được thực hiện lâu dài, giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt và hướng đến việc tiếp sức để các em có thể tự tin lựa chọn con đường học tập, nghề nghiệp trong tương lai.
Chăm lo bằng những món quà cụ thể trước ngày tựu trường, tại Khu phố 5, phường An Hội đã duy trì mô hình khuyến học mang tính thường xuyên, tạo nguồn lực hỗ trợ HS trong suốt quá trình học tập.
Trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8/2026, Chi hội Khuyến học Khu phố 5, phường An Hội đã tổ chức thu hoạch “Heo đất khuyến học năm 2026”. Kết quả, chương trình thu được 18 con heo đất, với tổng số tiền 17,451 triệu đồng. Số tiền sẽ được sử dụng để trao học bổng cho HS giỏi cuối cấp; hỗ trợ HS, sinh viên hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố.
Từ những con heo đất nhỏ, nguồn kinh phí được tích góp qua thời gian đã trở thành những suất học bổng, những khoản hỗ trợ thiết thực dành cho HS. Đó cũng là cách cộng đồng cùng góp sức để con đường đến trường của các em hoàn cảnh khó khăn bớt nhọc nhằn. Một bộ áo dài mới, một suất học bổng, một khoản hỗ trợ hay đơn giản là lời động viên đúng lúc đều trở thành nguồn động lực để các em HS tiếp tục một hành trình mới.
Bài, ảnh: PHAN HÂN



