
Bùi Quang Vũ (học sinh lớp 12 chuyên Lý- Sinh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Vĩnh Long năm nay với 57,5 điểm (4 môn điểm 10, Văn 8, Địa 9,5).
Bùi Quang Vũ bên cô giáo chủ nhiệm.
Bùi Quang Vũ (học sinh lớp 12 chuyên Lý- Sinh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Vĩnh Long năm nay với 57,5 điểm (4 môn điểm 10, Văn 8, Địa 9,5).
Với chúng tôi, Bùi Quang Vũ gây ấn tượng đầu tiên với dáng người cao ráo, ánh mắt mạnh mẽ hơn cái tuổi 18. Vũ hiện đang sống cùng cha mẹ và chị gái tại Phường 4 (TP Vĩnh Long).
Nói về kết quả thi của mình, Vũ cho biết, như các bạn, em ôn tập theo chương trình trên lớp và xem thêm sách giáo khoa. Đối với các môn bài tập có công thức, em không chủ trương học thuộc lòng mà thường đọc kỹ, tìm cách lý giải để hiểu lý do sử dụng công thức đó, đồng thời ứng dụng và mở rộng phần bài tập.
Vũ cũng lưu ý đối với những câu thuộc dạng khó mà “khi mới làm mình nhanh chóng giải được thì nên tính toán lại, đó có thể là một câu hỏi mẹo”- Vũ chia sẻ tiếp- “Những sai sót vụn vặt trong các bài tính cũng sẽ lấy đi một số điểm đáng kể nếu các bạn không cẩn thận khi làm bài”.
Hơn thế nữa, việc học muốn có hiệu quả thường phải “đi đôi với hành”. Vì vậy, khi học bài, Vũ không chỉ cầm tập mà còn sử dụng cả sách bên cạnh để có thể xem thêm, làm bài tập kèm “như vậy sẽ nhớ lâu và nhớ dai hơn”.
Đối với những môn mà nhiều bạn xem là môn học bài như Văn hay Địa thì Vũ cũng áp dụng phương pháp này chứ không học thuộc lòng.
Trong kỳ thi đại học sắp tới, Vũ chỉ thi khối A1 ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Mỗi ngày, chàng thủ khoa này chỉ dành khoảng 5- 6 giờ để tự ôn tập chứ không tới trung tâm luyện thi hay bất kỳ một lớp học thêm nào. Tự học đòi hỏi học sinh phải có tinh thần tự giác rất cao. Đem các đề thi đại học ra giải, ghi lại những phần sai vào sổ để rút kinh nghiệm, còn “đối với những câu không tự làm được em sẽ nhờ thầy cô hỗ trợ”.
Cân nhắc để có thời gian ăn, ngủ và giải trí phù hợp cũng được Vũ và gia đình quan tâm. Em luôn đảm bảo ngủ đủ giấc vào buổi tối, ngủ trưa. Bên cạnh giải trí bằng cách nghe nhạc thì chàng trai này còn có sở thích chơi đùa cùng trẻ em trong xóm.
Vũ cũng không lo nhiều cho kỳ thi sắp tới bởi em đã nhận được suất học bổng Nguyễn Văn Đạo, một học bổng toàn phần của Trường ĐH FPT. Cô Triệu Minh Tâm- giáo viên chủ nhiệm của Vũ nói về cậu học trò cưng của mình:
“Vũ là học sinh duy nhất của ĐBSCL dành được học bổng Nguyễn Văn Đạo”. Cô Tâm cũng không bất ngờ khi hay tin Vũ đậu thủ khoa, cô nói: “Vũ là HS giỏi toàn diện, em có tinh thần tự rèn luyện, tự học hỏi rất cao”.
Bài, ảnh: CHI LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin