Một ký nấm mối năm nay, bà con mình bán được hơn nửa triệu bạc. Hai Lúa tui thấy có 2 cái mừng và một nỗi lo.
Một ký nấm mối năm nay, bà con mình bán được hơn nửa triệu bạc. Hai Lúa tui thấy có 2 cái mừng và một nỗi lo.
Năm ngoái cũng vào mùa này, khách ngoài miền Trung vào quê, mình đãi món nấm mối, cùng với mấy ký nấm xách tay về ngoài đó gọi là quà quê Nam Bộ. Lúc đó, nấm được bà con kiếm được rất nhiều. Giá thì chỉ có 300.000đ, sau nhích lên một chút là 350.000 đ/kg.
Năm nay, anh Tư trong Rạch Vọp cho biết: “Nấm ít quá, chưa bằng một nửa năm rồi. Nên giá mắc là phải”.
Nấm mối có giá, bà con có thêm chút đỉnh thì thiệt vui, nhưng hổng biết chừng nào cái giống quý trời cho này bị tuyệt chủng đây?
Nên lo! Lo thì có lo, nhưng cũng được cái là an tâm vì chưa có… nấm mối giả. Thời buổi này, cái gì nuôi được, trồng được, là y như rằng có đồ giả ngay. Mà đồ giả, đồ nhái nó ở tuốt đâu bên Tây, bên Tàu được tuồn vào, giá lại rẻ hơn mới chết.
Hai Lúa tui chỉ mong sao, bà con mình vừa khai thác nấm, vừa ý thức bảo vệ đất đai, để còn có ăn dài dài. Mong sao, khoa học kỹ thuật mình có thể ươm giữ được cái giống cây quý hiếm này thì hay biết mấy.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin