ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO

Gia đình ông Trần Văn Bình khó khăn rất cần sự hỗ trợ

06:52, 26/06/2026

Nhận được thông tin từ UBND xã Mỏ Cày, chúng tôi đến ấp Hội Thành để tìm gặp gia đình ông Trần Văn Bình và bà Nguyễn Thị Mỹ Châu là gia đình có 3 người gồm chồng, vợ và con trai đều bệnh nặng, cả gia đình đang rơi vào cảnh khó khăn.

Trải qua 3 lần phẫu thuật, ông Trần Văn Bình được người chị ruột là Trần Kim Xuân chăm sóc.

Ảnh:
THẠCH THẢO
Trải qua 3 lần phẫu thuật, ông Trần Văn Bình được người chị ruột là Trần Kim Xuân chăm sóc. Ảnh: THẠCH THẢO

Trước sân nhà ông Trần Văn Bình, 48 tuổi, chiếc xe ba gác thường ngày dùng để chở dừa thuê nằm im lìm một xó. Người đàn ông từng là trụ cột của gia đình giờ đây gầy gò chỉ còn 40kg, do chưa đầy một năm, ông đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật não.

Vào tháng 8/2025, ông Trần Văn Bình nhức đầu dữ dội. Bệnh án của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho thấy, ông Trần Văn Bình bị xuất huyết nội sọ tại bán cầu, vùng dưới vỏ. Ông Bình được phẫu thuật mở sọ giải ép bán cầu trái. Chỉ hơn 6 tháng sau, ông Bình lại tiếp tục cuộc đại phẫu thứ 2 do tràn dịch não tắc, động kinh. Mới đây, ông Bình được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật ghép sọ tự thân, phần khuyết sọ bán cầu trái đã được lắp vào.

Chúng tôi đến tìm gặp được ông, nhưng không gặp được bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, 46 tuổi vợ ông và con trai Trần Phi Long, 21 tuổi. Hỏi ra mới biết, ông Bình thì ở nhà ấp Hội Thành và được người chị cả Trần Kim Xuân (68 tuổi) chăm sóc. Vợ và con thì về quê nhà xã Vĩnh Xuân để nương nhờ cha mẹ già hơn 80 tuổi chăm sóc.

Cách đây 2 năm, bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (vợ ông Bình) bị bệnh thoái hóa cột sống nặng, không thể đi đứng được, bà Châu phải phẫu thuật thay đốt sống. Nuôi vợ suốt 2,5 tháng tại bệnh viện, bao nhiêu tiền dành dụm của ông Bình, bà Châu trong những năm tháng đi làm thuê đều hết sạch.

Thế nhưng, hai vợ chồng vẫn cố gắng nuôi người con trai Trần Phi Long vào ĐH Trà Vinh. Khi cha ngã bệnh, Long bảo lưu kết quả học tập khi đang học năm thứ 3 ngành Ngôn ngữ Anh. Em theo mẹ về quê ngoại để chăm sóc mẹ. Bà Châu 2 năm nay không còn tiền thuốc thang, nên tay chân đã co quắp và nằm liệt một chỗ.

Sau nhiều biến cố, gia đình ông Bình và bà Châu giờ đây mắc nợ lên đến 100 triệu đồng.

Cả 2 người trong gia đình ông Trần Văn Bình đều đang bệnh nặng cần sự giúp đỡ của nhiều người để vượt qua khó khăn.

Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ ông Trần Văn Bình và bà Nguyễn Thị Mỹ Châu. Mọi chi tiết xin liên hệ ông Trần Văn Bình, hoặc bà Nguyễn Thị Mỹ Châu qua số điện thoại 0903.924.162. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Trung tâm Báo Vĩnh Long, số 50, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.822.591.

Hoặc qua tài khoản: Trung tâm Báo Vĩnh Long. Số tài khoản: 3668686879. Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản- DCND BVL- BinhvaChau”.

Thạch Thảo

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh